Kodak Vision 3 500T - Tây Ninh / Nhà Mình
Không tính up bài này đâu nhưng hôm nay có người khen mình chụp ảnh film đẹp, thế là cao hứng lên luôn 1 bài để khoe haha....
Không tính up bài này đâu nhưng hôm nay có người khen mình chụp ảnh film đẹp, thế là cao hứng lên luôn 1 bài để khoe haha.
Toàn bộ ảnh đợt này là dùng film Kodak Vision 3 500T (cuộn 36 tấm), chụp ở 3 nơi:
- Quán cà phê Mùa (Trần Nhật Duật, Q.1)
- Một quán cà phê (không nhớ tên) ở Tây Ninh
- Nhà mình
Mời quý zị cùng chiêm ngưỡng nào :))))))))
- Quán cà phê Mùa:





- Tây Ninh:





- Nhà Mình:





P/S: Up xong mới thấy mình ... giàu quá =))))) Chơi 3 cuộn film trong vòng chưa đầy 1 tháng :)))))
Bởi ... lúc nào cũng tự hào cốt con Đổ Nghèo Khỉ mà tinh tướng Thái hậu Nương nương =))))))
Xem thêm hình và bài viết gốc tại đây:

Nhiếp ảnh
/nhiep-anh
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Tôi đi tìm tôi
Đẹp! Màu lên ảo diệu thật. Nhưng thú ăn chơi này cũng khá đau ví nếu chụp nhiều 😂
- Báo cáo

Trà Mật Ong
@Tôi đi tìm tôi Thì nên mới nói cốt Đổ Nghèo Khỉ nhưng tinh tướng Thái hậu Nương Nương đó 🤣🤣🤣
Haha cảm ơn bạn đã upvote nha 🙏🙏🙏
- Báo cáo
Tôi đi tìm tôi
@Trà_Mật_Ong Những bài như thế này nên vote, chứ trên spiderum này mình thấy quá nhiều những bài viết thể hiện quan điểm rồi. Mấy thứ đó nặng đầu thêm mà cũng chỉ là những cái biết của người khác được xào lại qua một bộ óc của người viết. Còn những bài như thế này là cái "thấy, cái cảm nhận" của người viết thật sự.
- Báo cáo

Trà Mật Ong
Vì mình không suy nghĩ được bằng người ta nên chọn cách suy nghĩ đơn giản thôi haha ^^ Nghĩ lớn thì dễ, chứ nghĩ nhỏ thì khó à nhen 

- Báo cáo
Tôi đi tìm tôi
@Trà_Mật_Ong Thế nên làm người bình thường mới khó 😁
- Báo cáo