Kiểu xưng hô của mấy bạn Genz (sn sau 1997)
Cứ có dự án là mình ưu tiên tìm genz, mấy bạn rất là buồn cười, chẳng quan tâm tới người đối diện bao nhiêu tuổi cứ xưng hô "bạn - mình", "bạn - tôi" (dù hơn đến 5-7 tuổi)
Sau vài lần mình nhận ra:
- Khi xưng hô ngang bằng cả 2 bên dễ làm việc hơn, dễ chia sẻ hơn.
- Điều này cho thấy Genz đang đòi hỏi về sự bình đẳng trong giao tiếp.
- Các bạn Genz cực kỳ thú vị và có nhiều điều mình học được từ họ.
- Cái tôi của mình giảm xuống, không còn phân biệt tuổi tác (sự trưởng thành không phải là tuổi tác hoặc trong 1 thân xác già nua)
Nếu bỏ đi sự phân biệt thứ bậc tuổi tác giữa thế hệ Gen X, Gen Y, Gen Z thì các mối quan hệ sẽ dễ dàng kết nối hơn.
Không chơi trò chơi địa vị - cuộc sống sẽ vui hơn nhiều.