Aydo everyone, thì đúng như là những gì các bạn được thấy đây là blog đầu tiên của mình!
 Hmm...  Trước khi vào chủ đề chính thì mình có 1 số thứ muốn nói cũng như là chia sẻ với mọi người nhé!
 Đầu tiên chính là mục đích mình tạo ra content này và những thứ về sau nữa. Ờ thì... thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt đâu chỉ là mình muốn chia sẻ kiến thức mà bản thân tích góp trong quá trình phát triển bản thân được đến với nhiều người hơn, đặc biệt là những bạn trẻ GenZ hiện nay.
 À thì đây là blog đầu tiên của mình nên là mình vẫn còn nhiều mặt hạn chế, chưa được master. Mong được các bạn ủng hộ và góp ý cho mình những vấn đề đấy sẽ được mình sửa đổi( à thì... nếu nó thực sự đúng he :>) . Và nếu như các bạn thấy thích nội dung mà mình tạo thì mong các bạn sẽ ủng hộ cho mình bằng những nút like , đây là nguồn động lực rất lớn đề mình tiếp tục phát triển và mang đến cho mọi người những nội dung chất lượng, thú vị hơn nữa hay đơn giản là bạn sẽ có thêm 1 góc nhìn về sự việc nào đấy mà mình đề cập đến. Thôi luyên thuyên như vậy là đủ rồi chúng ta bắt đầu vào vấn đề chính nhé !!!
 À quên nữa thất dây an toàn vào nhé, chuyến hành trình các bạn và mình sắp bắt đầu có vẻ khá nhiều “ổ gà” đấy nhé. Cùng mình tìm hiểu xem “ổ gà” là gì nè? Okayyy, Let’s goooo!!!
 Nếu như bạn là người có trí nhớ từ trung bình trở lên thì có lẽ bạn vẫn còn nhớ tiêu đề của này hôm nay. Cho những bạn dễ quên thì hôm nay mình muốn bàn về chủ đề "Kiêu ngạo - Thật sự là xấu?" đấy chứ, thấy nghe hay hay đúng không nào?
 Điều quan trọng là chúng ta cùng nhau thảo luận về chủ đề này, bằng những suy nghĩ của chính bản thân mình để đưa ra quan điểm có cân nhắc và phù hợp nhất. Và cũng đừng quên phân tích xem kiêu ngạo là thứ gì, kiêu ngạo đến mức nào mới là xấu và kiêu ngạo như nào mới đúng mực nhé. Cùng nhau trao đổi và tìm hiểu thêm trong blog này nào.

1.Kiêu ngạo là gì?

Nói đơn giản thì kiêu ngạo là tự đánh giá quá cao bản thân, tự cho rằng mình vượt trội hơn người khác và không cần phải nghe lời hay phải nghe góp ý từ người khác. 
Arrogant
Arrogant
 Trong xã hội hiện đại, từ “kiêu ngạo” thường được đánh giá như một điều xấu, trái ngược với các giá trị của chung của đoàn kết, sự tôn trọng và hợp tác. Tuy nhiên, sự phát triển và thành công của nhiều cá nhân và tổ chức thường liên quan đến tinh thần kiêu ngạo, sự tự tin và khao khát vượt trội.
 Với những điều trái chiều này, đặt cho ta 1 câu hỏi “ Vậy liệu kiêu ngạo có THỰC SỰ XẤU” chúng ta cùng nhau khám phá, và đưa ra những quan điểm của bản thân về tình trạng kiêu ngạo và tầm quan trọng của nó trong đời sống cá nhân và xã hội. Đây chính là mục đích của video này, nó sẽ giúp tất cả chúng ta có được những cái nhìn đa chiều hơn và đàm luận về một chủ đề thú vị trên con đường trưởng thành của bản thân.
Caption?
Caption?

2. Những vấn đề xoay quanh sự kiêu ngạo.

        Từ bé chúng ta đã được người lớn xung quanh dạy là lớn lên phải “biết người biết ta” không được kiêu ngạo, tui khá chắc rằng những người có mặt tại đây cùng tui cũng ít nhất một lần thắc mắc “Tại sao không được kiêu ngạo?, “Kiêu ngạo có thực sự là một đức tính cực kì xấu nên từ bé chúng ta đã dược dặn là không được làm như vậy?”, “Và liệu rằng người lớn có thực sự đúng?”.
 Tui đồng ý với người lớn là họ không sai, nhưng để nói là đúng thì chưa chắc, tại sao tui lại nói như vậy thì trước tiên tui và mọi người phải nhìn nhận lại vấn đề hay có thể nói là hậu quả mang lại khi một người không kiểm soát được sự kiêu ngạo của bản thân họ
 +Mối quan hệ mà bạn cố gắng gây dựng có thể sẽ bị tổn thương: Điều đầu tiên bị ảnh hưởng khi ta kiêu ngạo mất kiểm soát là mối quan hệ của chúng ta với người khác. Kiêu ngạo mang đến tính ích kỷ trong suy nghĩ và việc không lắng nghe người khác là hệ quả của điều này. Sự căng thẳng và khoảng cách trong mối quan hệ dễ dàng được tạo ra và tất nhiên khi ta không biết đến giới hạn của mình, ta có thể làm tổn thương người khác và kết quả là mất đi sự kính trọng, niềm tin của họ.
Relationship break-up
Relationship break-up
 +Luôn đặt bản thân trong tâm thế “Người trên vạn người”: Khi ta kiêu ngạo, ta đôi khi không nhận thức được rằng ta cần phải tiếp tục học hỏi từ người khác và không muốn chấp nhận sự thay đổi. Luôn luôn sống trong mindset “Mình là nhất” dẫn đến việc chỉ tập trung vào bản thân mà không quan tâm đến sự phát triển và cảm nhận của mọi người xung quanh. Điều này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc, đồng thời làm giảm sự tăng trưởng trong sự nghiệp và phát triển cá nhân khiến ta không thể đạt được kết quả như mong đợi.
Psychological trauma
Psychological trauma
 Các bạn thấy hậu quả đáng sợ chưa? Thôi được rồi, để tui đoán nhé mọi người đang nghĩ là”Ủa thằng cha này đang làm gì vậy? Mình nhớ tiêu đề đâu phải là “Kiêu ngạo ảnh hưởng như thế nào đến đời sống đâu ta?, trả lại tâm trí tui đây~”. Rồi rồi, tui biết rồi nhưng không phải là tui bị lạc đề đâu, để tui trả tâm trí lại cho các bạn liền đây.
 Nếu bạn là một người tinh ý chắc hẳn bạn đã nhận ra phần trên đấy tui không phân sự kiêu ngạo, “Ủa rồi ông nói gì nữa vậy? Đoạn trên chắc phải nhắc đến cụm “kiêu ngạo” chắc cả chục lân mà giờ nói không nói đến người ta là sao zậy, uống nước nhớ kẻ trồng cây à”. Thấy chưa, tui đoán thế nào bạn cũng nghĩ vậy bảo sao tới giờ vẫn còn FA rồi ngồi xem mấy cái kênh stream tấu hài của một vài người mà tui không nói chắc bạn cũng biết tỏng là ai ha. Thôi thì để tui bật mí cho, nãy giờ tui đang nói tới “Sự kiêu ngạo mất kiểm soát”. Đấy đấy nhận ra vấn đề rồi chứ gì. Vậy thì hãy cùng tui bước đến phần tiếp theo, bản chất của kiêu ngạo THỰC SỰ là gì?

3. Bản chất của kiêu ngạo.

 Để phân tích và tìm hiểu bản chất thật sự của kiêu ngạo thì đầu tiên chúng ta hãy cùng quay lại định nghĩa của nó “Kiêu ngạo là tự đánh giá cao bản thân” dừng lại tại đây, bạn có thấy nó giống một đức tính nào đó mà con người chúng ta luôn muốn sở hữu cũng như là cố gắng rèn luyện từng ngày từng tháng không? Chắc hẳn bây giờ bạn đang nghĩ đến… sự tự tin? Exaclly, liệu các bạn đã đoán được tui sắp sửa nói về điều gì chưa nhỉ?
 Về mặt bản chất thì sự tự tin và lòng kiêu ngạo tương đồng với nhau về nhiều điểm, đều xuất phát từ trong nội tâm của bản thân, tự cho rằng bản thân mình có thể hoàn thành một việc gì đấy, đều sống với tư tưởng dám nghĩ dám làm, nếu cố gắng thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn là lười biếng. Tuy nhiên, cũng không phải tự nhiên mà nó có 2 cái tên khác nhau như vậy. Điểm khác nhau giữa hai khái niệm này nằm ở mức độ chấp nhận của người khác và cách thể hiện nó ra với mọi người với mọi người xung quanh chúng ta.
Confidence
Confidence
  Nói một cách dễ hiểu hơn là trong khi tự tin chỉ thể hiện những giá trị, phẩm chất tốt đẹp, kỹ năng và thành tích của con người một cách tự nhiên và không làm ảnh hưởng đến sự tôn trọng của người khác. Thì sự kiêu ngạo đã vượt qua mức giới hạn của sự tự tin, khi mà người ta tôn trọng bản thân quá nhiều và đôi khi quá coi thường người khác.
Which one are you?
Which one are you?
Xét cơ bản thì sự tự tin và kiêu ngạo đều liên quan đến giá trị của bản thân, nhưng mức độ cân bằng giữa giá trị này và sự tôn trọng người khác cần được hình thành một cách hài hòa. Điều làm sự khác biệt rõ ràng hơn giữa sự tự tin và sự kiêu ngạo đó chính là niềm tin vào bản thân của con người. Sự tự tin thường dựa trên những thành công và bài học mà con người học được trong quá trình trưởng thành. Trong khi đó, sự kiêu ngạo dựa trên những thành tích, kiến thức và tư duy ở mức độ tuyệt vời và tự cao. Nó có thể gây nên cảm giác suy yếu khi mà bản thân không thể duy trì được phẩm chất đó.
 Theo tui thì đây cũng là con dao hai lưỡi của tính kiêu ngạo kể cả là biết kiểm soát hay là không thể kiểm soát, nó là điểm yều chí mạng khiến cho tinh thần của người kiêu ngạo bị đã kích không nhỏ khi thất bại trước người khác. Đồng thời nếu bạn nhìn nó theo hướng tích cực thì đây cũng là thứ vũ khí tuyệt vời mà người kiêu ngạo sở hữu, họ ghét thậm chí là sợ bản thân thua kém người khác. Và trong cuộc sống này có hai cách để bạn chiến thắng một cuộc chiến, một là bạn phải ngày càng giỏi hơn và hai là đối thủ cạnh tranh của bạn phải yếu hơn sau từng ngày trôi qua. Quyết định giải quyết theo cách nào còn phụ thuộc vào những tính cách khác của con người, tự tin hay kiêu ngạo chỉ là một phần nhỏ bé trong đấy.
nocap...
nocap...

4.Những người vĩ đại kiêu ngạo

 Với sự phát triển của công nghệ thời bấy giờ, chỉ với một vài thao tác trên chiếc smartphone thì bạn có thể tiềm cận với nguồn thông tin vô hạn. Bạn biết Elon Musk hay Steve Jobs chứ? Cả hai người tui vừa kể ra có lẽ là ví dụ hợp nhất về sự kiêu ngạo mang đến thành công vĩ đại.
 Riêng về Elon Musk chắc tui không cần phải nói quá nhiều về ông- một trong những người giàu nhất thế giới và là người sáng lập công ty SpaceX, Tesla và SolarCity hay gần đây là sự điên rồ biến ông thành người giàu thứ 2 thế giới: mua lại Twitter- tính cách kiêu ngạo cũng như là phát ngôn ngông cuồng chắc hẵn không còn lạ lẫm gì với những người theo dõi ông. Tuy nhiên, đôi khi ông cũng được đánh giá bởi sự táo bạo và những thành tựu đáng kinh ngạc của mình. Musk thường rất tự tin và qua đó tỏ ra kiêu ngạo. Ông có thể đánh giá cao thành tựu của mình và thường cho rằng các sản phẩm mà ông tạo ra sẽ là cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề trong thế giới này. Musk biết luôn đặt ra những mục tiêu cao nhằm mang đến sự đột phá, đó là điều thúc đẩy anh và đội ngũ của mình tiếp tục phấn đấu và đạt được thành tựu đáng kinh ngạc. Ông cũng thường xuyên gặp các tranh cãi hoặc phải xin lỗi vì những phát ngôn và hành động của mình. Thế nhưng tất cả những điều trên không thể phủ nhận được tính kiêu ngạo đã giúp Elon Musk trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại và có nhiều đóng góp đáng kể cho thế giới của chúng ta.
Tesla
Tesla
Cũng như Elon Musk, sự kiêu ngạo của Steve Jobs đã đóng góp rất lớn vào sự thành công của ông. Đây cũng là một trong những lí do mà ông đã được xem là một trong những nhà sáng lập công nghệ nổi tiếng nhất trong lịch sử. Ông đã rất khó tính khi làm việc với đồng nghiệp và đối tác kinh doanh yêu cầu họ phải tự thích nghi với cách làm việc của Apple. Nếu không đáp ứng được yêu cầu đó, Jobs sẵn sàng tìm đối tác khác. Bằng tư duy độc đáo của mình, Jobs luôn tin rằng ông biết được những gì tốt nhất cho người dùng, và có thể không lắng nghe ý kiến ​​của những người khác. Vì vậy, ông rất khó làm việc với đồng nghiệp và thường đưa ra quyết định độc đáo mà không được hỏi ý kiến ​​của những người khác. Nhưng kết quả của tất cả điều đấy là gì? Dưới sự lãnh đạo của Jobs, Apple đã nhanh chóng trở thành một tập đoàn công nghệ toàn cầu và có tầm ảnh hưởng hàng đầu trong ngành công nghiệp.
Apple company
Apple company
 Qua đó ta có thể nhận ra được làt tính kiêu ngạo của Steve Jobs hay Elon Musk đều là một phần của sự thành công của họ. Mặc dù có thể gây phiền toái cho đồng nghiệp của họ, nhưng bằng tầm nhìn thông minh, khả năng đưa ra quyết định nhanh và sự sáng tạo không giới hạn đã giúp họ đạt được thành công lớn trong sự nghiệp và để lại tiếng vang lớn trong ngành công nghiệp.
 Điều quan trọng là họ có thể kiểm soát và sử dụng tính kiêu ngạo của mình một cách tích cực và hợp lí. Do đó, có thể thấy vốn dĩ sự kiêu ngạo không phải lúc nào cũng là tiêu cực, ta cần phải biết cân bằng sự tự tin và kiêu ngạo một cách hài hòa. Con người cần chấp nhận giá trị của chính bản thân mình và đồng thời đối xử tôn trọng với người khác. Khi sự tự tin và sự kiêu ngạo được cân bằng một cách hợp lý, nó sẽ giúp con người tự tin, có động lực và phát triển tốt hơn trong cuộc sống của mình.
Thought control
Thought control

5.Sự kiêu ngạo thông minh

          Qua các đoạn trên cho thấy về mặt bản chất của tính cách thì kiêu ngạo hay tự tin đều có liên quan với nhau theo nhiều lớp. Vậy bạn có biết tại sao tự tin luôn được coi trọng và trao dồi qua từng ngày, còn kiêu ngạo lại là “dị giáo” trong cách tính cách của con người không?
 Ta có thể dễ dàng nhận thấy do đâu mà tính kiêu ngạo được hình thành.

Tự tin + Cố chấp = Kiêu ngạo

 Điều mà mọi người tôn vinh sự tự tin là cái cách mà nó cho người sở hữu ý chí mạnh mẽ, dám thực hiện những việc được xã hội đặt tên là khó khăn. Ngược lại phê bình tính kiêu ngạo là do “Không biết tôn trọng ý kiến của người khác, luôn cho bản thân là đúng”. Vậy có đúng khi tui nói một người tự tin đi cùng với sự cố chấp là người kiêu ngạo? Không hẵn nhưng gần giống là như vậy. Điểu nay cho thấy gì? Sẽ ra sau nếu người kiêu ngạo bỏ đi tính cố chấp? Người đấy sẽ được gọi là gì? Kiêu ngạo hay tự tin?
Respect or Critical?
Respect or Critical?
 Thật ra nó chính là kiêu ngạo biết kiểm soát mà tui đã nhắc từ đầu, mục đích mà chủ đề hôm nay được xây dựng cũng là vì điều này. Vốn dĩ sự kiêu ngạo được sinh ra bởi vì trong đầu chúng ta suy nghĩ là bản thân mình vượt trội hơn những người xung quanh về nhiều mặt khác nhau như kiến thức, kĩ năng, tư duy,... Hiểu rõ bản thân một phần nguyên nhân cho điều này, bạn bắt buộc phải hiểu rõ chính mình để biết được tài năng, mindset của mình khác biệt như nào với người khác để có thể tự tin vào điều bạn đã và đang làm. Vậy sẽ ra sau nếu bạn người kiêu ngạo thấy một người không làm được điều mà họ cho rằng nếu là họ thì có thể dễ dàng giải quyết? Phần này tui xin không trả lời, câu trả lời này có thể làm một số người cảm thấy bị đả kích và tổn thương ngay sau đó.
 “Bạn chỉ nhận được sự tôn trọng từ những người kiêu ngạo khi và chỉ khi năng lực của bạn được họ công nhận hay nói cách khác là giỏi hơn họ”. Dựa vào ý này, nếu bạn là người muốn cải thiện bản thân từ người kiêu ngạo không kiểm soát thành sự kiêu ngạo thông minh thì hãy đổi cách suy nghĩ, nhận định vủa bạn về mọi người xung quanh lại.
 “Mỗi người trong quá trình phát triển có những năng lực khác nhau, đơn giản là hiện tại họ vẫn còn đua nhầm đường thôi, có khi ở một số lĩnh vực khác họ sẽ vượt trôi hơn chính mình thì sao?”
WHY?
WHY?
 Thôi thì có lẽ hạ màn chủ đề này ở đây là hợp lý nhất rồi. Sau khi trãi qua nội dung trên bạn đã nhận ra được điều gì mới thông qua góc nhìn của tui về sự kiêu ngạo chưa. Có thể các bạn sẽ thấy điều tui nói là chưa đúng hoàn toàn hay có thể là sai đối với góc nhìn của bản thân, bạn có thể góp ý cho tui dưới phần bình luận phía dưới. Còn nếu thích thì bạn cũng biết phải làm gì rồi á... Like đi à nhầm công nghiệp quá. Một lần nữa xin cảm ơn những người không quen hoặc có thể đã quen đã cùng tui trãi nghiệm hết nội dung mà tui xây dựng, hẹn gặp lại nhen! À quênmất, vậy theo bạn “Kiêu ngạo có THỰC SỰ là xấu?”
Like for meeeeeeeeeee!!!
Like for meeeeeeeeeee!!!