Kiến hiệp - 4
Bỗng “RẦM”, một con quái vật năm đầu nhảy xuống đè chết một đám kiến lửa cùng lão trung niên phái Ba Khoang. Tuy có chút giật mình...
Bỗng “RẦM”, một con quái vật năm đầu nhảy xuống đè chết một đám kiến lửa cùng lão trung niên phái Ba Khoang. Tuy có chút giật mình hoảng sợ, nhưng nhìn thấy đồng môn bị đè chết, các anh hùng ai cũng quên hết trận chiến chuẩn bị diễn ra, phải giết chết con súc sinh này trước.
Cả đám lao vào cắn xé con quái vật năm đầu, bao nhiêu võ công tuyệt kĩ đều lôi ra sử dụng hết. Thân con quái vật bắt đầu xưng tấy đỏ lên.
- AAAAAA.... – Một tiếng rú vang trời tựa như hàng vạn tiếng sấm cùng vang lên một lúc.
Sịnh Vê nhìn lên, bỗng hét lớn:
- Là Đấng Đại Khai Mao Tàn, là Đấng Đại Khai Mao Tàn đấy!
Tất cả cũng nhìn lên, chỉ thấy một cái đầu tựa như một quả núi đang nhìn xuống.
- Là chân của Ngài đấy, không phải quái vật năm đầu đâu, mau chạy đi...
Tiếng nhốn nháo, tiếng vó muỗi tháo chạy không ngớt vang lên:
- ME CHA BON KIEN NAY, DAM DOT TAO, DI CHET HET DI!
Một vật to như giếng trời đổ nước xuống như một cơn đại hồng thủy nhấn chìm tất cả, không ai chạy thoát, nước từ đỉnh Nhuyễn Bơn chảy xuống đại lục. Đấng Đại Khai Mao Tàn cầm theo một binh khí, vừa đi vừa thổi ra làn hơi độc, loại độc dược này đến cả đệ nhất cao thủ cũng không chịu được dù chỉ một chút. Là tận thế, chính là tận thế rồi. Kiến Lửa, Kiến Ba Khoang xác chết nằm ngổn ngang...
- Đó chính là lí do mà loài Kiến Lửa tuyệt chủng. Còn Kiến Hôi chúng ta, trong cuốn kinh “Thức Kiến” đã dự báo được điều này, nên đã bỏ chạy ra khỏi đại lục, tránh được nạn duyệt vong – Một thầy giáo kiến hôi đang giảng bài cho học sinh – Các em đã hiểu chưa?
- Dạ rồi ạ!
- Tốt, rất tốt. Cả lớp nhớ về học bài cũ, hôm sau thầy kiểm tra miệng nhé!

Đônkihôtê Hà Tây - 28/10/2021

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất