Kiến hiệp - 3
Sáu đại cao thủ vút một cái đã bay đến trước đoàn kiến, Mộc Nhĩ lạnh giọng nói:...
Sáu đại cao thủ vút một cái đã bay đến trước đoàn kiến, Mộc Nhĩ lạnh giọng nói:
- Ta vốn không muốn phải sát sinh, nhưng đã đến nước này, thì ắt hẳn phải máu chảy đầu rơi.
Sịnh Vê bình sinh không sợ trời không sợ đất, nhưng nghĩ đến hàng trăm huynh đệ trải qua biết bao gian khổ cùng mình, họ còn có gia đình, còn nương tử, phụ mẫu, nếu phải quyết sinh tử cùng sáu đại cao thủ này, chết là chắc, nhưng chết thật uổng phí. Bèn nói:
- Đây là chuyện riêng giữa ta và ngươi, nếu muốn sinh tử, thì chỉ ta và ngươi là đủ
- Mưa ha ha... – Mộc Nhĩ cười to, tiếng cười tựa tiếng sấm vang bên tai quân sĩ Kiến Lửa. – Được thôi!
Hàng trăm quân lính cùng năm đại cao thủ Ba Khoang phái xếp thành một vòng tròn to vây quanh Nhĩ, Vê hai người. Ai ai cũng lo lắng cho đồng môn của mình. Mộc Nhĩ nhếch miệng cười nói:
- Ta nghe nói ngươi có môn chưởng pháp Chứng Kiến vô cùng lợi hại, không hiểu sao lại có thể có môn võ công đàn bà như vậy, hay là ngươi cũng biết đẻ trứng, mưa ha ha..., có giống như Tịch Tà Kiếm Phổ, phải tự thiến không đó, mưa ha ha ha...
Năm cao thủ ở dưới cũng cười phụ họa, “Ha ha, đúng đó...”, “Không có trim còn đòi cưới vợ, ha ha ha...”, “Sịnh Vê ngồi đi Vệ Sinh, ha ha ha ha...”.
Đoàn quân Kiến Lửa nghe đến đó máu dồn lên não, không thể chịu được nữa, thật quá quắt, tay ai cũng lăm le chuôi kiếm toan xông vào hỗn chiến.
- Dừng lại – Sịnh Vê giơ một tay ra hiệu – Mộc Nhĩ, ngươi nói rất hay, quả không hổ danh môn hạ phái Ba Khoang, rất giỏi ba khoa. Kiểu Mộc Nhĩ nhà ngươi chỉ đáng cuộn vào rán nem thôi...
A Đạt Mộc Nhĩ từ bé luôn được trọng vọng, chưa bao giờ phải nghe những lời xỉ nhục như vậy, hắn nắm chặt tay, gân xanh nổi đầy mặt, mắt đỏ hoe:
- Ta phải giết miiiiii...

Donkihote Hà Tây - 28/10/2021

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất