Theo truyền thuyết Khả Kiến đại lục kể lại, tại đỉnh Nhuyễn Bơn, nơi Đấng Đại Khai Mao Tàn nắm quyền sinh quyền sát của toàn con dân đại lục ẩn cư, có rất nhiều Ngân Sắc Đường Vị Gia. Nhưng xưa nay chẳng ai dám đến gần, vì đó là nơi Thiên Địa dung hòa, bước vào đó chết là cái chắc.
Cả Mộc Nhĩ và Sịnh Vê đều biết, lấy được công chúa Iến Iến thì thiên hạ chắc chắn sẽ về tay. Vì vậy dù bất chấp nguy hiểm, đều phải lấy bằng được Ngân Sắc Đường Vị Gia. A Đạt Mộc Nhĩ cùng năm đại cao thủ phái Ba Khoang đã quyết chí lên đường. Phía Nam đại lục, Sịnh Vê cũng đã chuẩn bị một đội quân hùng hậu, một nghìn kiến lửa cùng một trăm chiến muỗi cũng không hề thua kém.
Đường đến đỉnh Nhuyễn Bơn khó khăn vô vàn, những vách núi thẳng đứng cao vút tầm mắt, những ma thú khổng lồ, Thạch Long Sùng, Ca Mão, Hắc Ma Nhện, đều là những loài chỉ có trong truyền thuyết, nay đã được thấy tận mắt. Sáu cao thủ Ba Khoang phái chỉ chạy mà không dám tấn công. Còn đội quân của Sịnh Vê giờ cũng chỉ còn sáu, bảy phần.
Đi đến một vùng thảo nguyên bằng phẳng rộng lớn, bỗng:
Mộc Nhĩ, nhìn kìa ! – Tiếng một lão trung niên vang lên – Là Ngân Sắc Đường Vị Gia, là Ngân Sắc Đường Vị Gia !
Mộc Nhĩ nheo mắt nhìn, chính là nó, không uổng công tìm kiếm suốt ba tháng nay, chính là nó rồi, hắn nghĩ thầm. Chợt nghe từ phía Tây, tiếng vó muỗi ầm ầm vang lên cùng tiếng hò reo không ngớt:
- Tìm thấy rồi... tìm thấy rồi...
Chính là đạo quân của Sịnh Vê.
Donkihote Hà Tây - 28/10/2021