Một nghìn năm trước (theo lịch khả kiến), loài Kiến Lửa làm bá chủ đại lục, dù cho thi thoảng trên giang hồ xuất hiện vài nhân vật xuất chúng Kiến Ba Khoang, tựa như cao thủ phái Tiêu Dao, tuy võ công kinh hãi thế tục nhưng ít ỏi, chẳng thể so với Thiếu Lâm, người đông thế mạnh, ngọa hổ tàng long nhiều vô kể. Còn bọn quan quân Kiến Hôi triều đình, anh hùng hảo hớn coi không bằng một con chó. Chỉ vài đường đao “Nghị Kiến” cũng có thể tiễn chúng đi chầu Diêm Vương, thật không đáng để tâm.
Bấy giờ trong tông phái Ba Khoang xuất hiện một thiên tài nghìn năm có một, tên là A Đạt Mộc Nhĩ, từ bé đã thông thạo Thiết Kiến, Quốc Kiến, là hai môn võ chấn phái của Ba Khoang phái, đến mức xuất quỷ nhập thần. Hai mươi tuổi (1 năm tuổi là 1 ngày) đã sở hữu nội công thâm hậu xưa nay hiếm, nếu chịu khó tu luyện, thành tựu quả là đáng kinh ngạc.
Cùng thời gian đó, con trai của Sư Trúc Kiến trưởng phái Kiến Lửa, cũng là một đệ nhất thiên tài, y tung hoành giang hồ với 20 đường Nghị Kiến đao, cùng môn chưởng pháp Chứng Kiến một chưởng tung ra đến cả loài khủng ruồi cũng không chạy thoát. Được đồng đạo thiên hạ gọi là Nhất Kích Cầu Sịnh Vê.
“Bắc Mộc Nhĩ, Nam Sịnh Vê”, câu nói mà đến đứa trẻ cũng biết. Cả hai cùng đem lòng cảm mến công chúa Iến Iến, là người nối dõi duy nhất của vương triều Kiến Vàng, quốc gia lớn mạnh nhất cả đại lục. Dòng dõi Kiến Vàng vốn là một dòng họ thưa thớt, nhưng nhờ vẻ đẹp chim sa cá lặn cùng trí thông minh trời phú mà trở thành hoàng tộc. Quốc vương Kiến Vàng bấy giờ là Dê Đại Lâu biết tin, đành ra điều kiện sính lễ, đó là một trăm chiến muỗi, một trăm khủng ruồi, mười dược chuồn, những loại này đối với hai đại môn phái để kiếm cũng không có gì khó khăn. Nhưng đặc biệt hơn cả là Ngân Sắc Đường Vị Gia, một loại thạch thành tinh, rất ngọt, màu trắng, cực kỳ hiếm.
...
Donkihote Hà Tây - 28/10/2021