19 days cuối cùng sau chuỗi ngày lụi tắt (15)

Chương 2: 9 ngày cuối
19/9
Không liên quan nhưng lúc đang viết bài này Levi đang nghe bản Tuý hồng nhan - nhạc phim Tân Thuỷ Hử, một trong 3 phim Trung Quốc Levi thích nhất. Bài hát không có gì ngoài chữ "La" và "Ha", song cảm xúc mà nó truyền tải là vô tận. Nhất là khi đặt trong những phân cảnh buồn của phim. Ngoài cảm xúc buồn bài hát còn tạo ra một vibe bình yên đến lạ thường.
Sáng này Levi dậy không được sớm cho lắm, đã định tập Yoga mỗi sáng mà không có được, Levi cảm thấy buổi sáng mình đi tập thể dục, ăn sáng xong là đã mất quá nửa rồi, trừ hôm nào dậy được từ 4h, chứ cứ 6h thì sáng tập tành, tắm, ăn uống cũng ít thì khoảng 2h, nhiều thì 3h. Rồi Levi còn đọc báo sáng và nghe Tiếng Anh khoảng nửa tiếng nữa thì cũng đã quá nửa sáng rồi...
Hôm nay thì Levi cũng không làm gì quá đặc sắc, sáng nay Levi có dạy một ca Lý 12. Levi thực sự luôn tiếc những gì mình nhận ra trong quá trình ôn thi đại học, mặc dù Levi có ghi lại hầu hết vào vài cuốn vở, và đã tặng lại cho cô dạy Toán và dạy Lý của Levi, phần vì làm kỷ niệm phần vì Levi có thể yên tâm là kiến thức đó vẫn còn được chia sẻ rộng rãi, song Levi vẫn mong chính bản thân Levi có dịp được chia sẻ lại những kiến thức đó, dù đã lâu không đụng tới, song Levi tin là cảm giác của Levi về những kiến thức đó vẫn còn nguyên vẹn. Đó là một mong muốn nhỏ của Levi. Levi có định chia sẻ những điều đó cho em học sinh Levi đang dạy không ư ? Khả năng là không, hoặc là có một phần thôi vì hầu hết các kiến thức đó là kiến thức để lấy điểm trên 9, mà hiện tại Levi chỉ đang mong em này được trên 8 là tốt lắm rồi.
Dạy xong thì cũng xong buổi sáng, trưa nay Levi đã cố nhắm mắt để ngủ được nhưng cũng chỉ là lờn vờn quanh giấc ngủ thôi, khoảng 30 phút là dậy
13:05 pm
Levi lên Free4talk, một nền tảng giao lưu luyện tập ngoại ngữ Levi được L giới thiệu, đã có thời gian Levi lăn lộn cả buổi trên nền tảng này, nói chuyện với mọi người trên này, họ đều rất nice, lại cởi mở nữa. Levi để ý thấy cột tin nhắn thấy có tin của một cô bạn người Indo, mình và cô ấy thường hay nói chuyện, Levi khá thích nói chuyện với cổ và cổ cũng vậy. Vào xem mới biết cổ nhắn cho Levi từ 5/9, mở ngay wechat lên (vì khá thân nên bọn mình contact qua wechat nữa, bọn mình hay hẹn nhau trên wechat để nói chuyện), biết ngay có tin nhắn, mà Levi tắt thông báo nên không nhận được. Thật may mắn khi có được người bạn ở phương xa mà vẫn luôn quan tâm mình như vậy, Levi rất may và rất trân trong tình bạn này. Mình nhắn lại cổ là mình bận thi nên hẹn cô ấy cuối tuần.
3:00 pm
Lại bắt đầu học Giải tích 2 với Q. Biết là không còn nhiều thời gian, Q cũng giục mình ghê nữa, nhưng Levi vẫn không thể không tìm hiểu ngọn ngành một chút, cặn kẽ một chút về cái thứ mình đang đọc. Levi không cam lòng để áp dụng công thức luôn. Ha, cảm giác lúc đấy thật giằng xé, "mày cứ chơi cho đã, rồi khi nước đến đít rồi mới bày vẽ tìm hiểu ngọn ngành, thật là ngu xuẩn", biết rõ là vậy, song Levi vẫn chọn tìm hiểu một chút, dù không nhiều nhưng cũng đủ để Levi thoả mãn cái tính tò mò, sự bứt rứt, đủ để Levi không đi ngược lại với cách làm của lương tâm. Levi đã tin vào điều đó và đã được một người bạn rất thân của Levi củng cố niềm tin đó. Levi và cậu ấy cũng đã từng rơi vào cảnh không còn nhiều thời gian nhưng vẫn còn nhiều khúc mắc chưa được giải quyết. Người như Levi cũng không thể kiên nhẫn nổi để tiếp tục tìm hiểu, sau một vài bất đồng, Levi đã bỏ đi làm bài khác nhưng cậu ấy thì không. Song, thật sự lúc đó cũng không thể tập trung làm bài khác cho nổi. Không lâu sau đó, người bạn đó đã tìm ra hướng giải quyết, lúc đó, Levi vừa vui, vừa tự hào, lại vừa tự trách. Vui vì cuối cùng cũng tìm ra hướng giải quyết, tự hào vì bạn Levi là một người kiên định với lý tưởng của mình trong mọi tình huống. Tự trách vì đáng nhẽ bọn mình có thể tìm hiểu cùng nhau, biết đâu sẽ tiết kiệm thời gian hơn, nhưng Levi đã bỏ cậu ấy lại. Dù chỉ là một việc nhỏ thôi nhưng nó cũng khiến Levi nhận ra nhiều thứ. Và lần này Levi cũng chọn như vậy. Việc Levi không học hành tử tế từ đầu sẽ khiến mình trả giá vào bài kiểm tra, song Levi không muốn khi làm bài lại dùng những kiến thức mà mình không thể hiểu nổi một chút, rồi khi học cũng chỉ là học thuộc mà áp dụng công thức một cách sáo rỗng. Levi có khả năng làm điều đó tốt, nhưng nó không khiến mình thoả mãn. Nghĩ xa ra thì cũng giống như "Dù gì cũng thất bại, thà để bản thân thoả mãn một chút". ...
6:30 pm
Đáng nhẽ nên bắt đầu giờ tập sớm hơn, nhưng đến tận bây giờ Levi mới học giải tích xong. Vẫn là những cơn đau khi tập đúng tư thế, đúng kĩ thuật. Bài push up Levi đã từng tự hào là chống được 45 cái giờ 5 cái chuẩn form còn không nổi. Levi không tự trách, vì trước đó, Levi chưa có thích thú gì với thể dục thể thao, cái Levi tìm kiếm chỉ là cảm giác sảng khoái sau mỗi giờ tập, mỗi buổi chạy. Song, sau thời gian, cái Levi muốn tìm kiếm là thành quả nhất định, còn cái Levi muốn giữ, vẫn luôn là cảm giác sảng khoái đó. Nên đợt này Levi sẽ đi từ bài tưởng không khó nhất, nhưng lại khó không tưởng nhất là bài push-up. Levi lại còn tham thêm 2 bài abs on bar và on floor trước khi push-up nữa nên khó lại càng khó. Đây mới là những bước đầu, nhưng cái Levi mừng là cơn đau cổ tay có lẽ đã được giải quyết nhờ đúng tập đúng.
8:30 pm
Giải tích đến tối. ...
Ha, nói vậy chứ Levi cũng chẳng còn sức mà làm lâu, khoảng 9h50 là Levi stop rồi, Levi lại lên spiderum đọc bài ...
10h30 pm
Levi lục lại cuốn "Các triều đại Việt Nam", cuốn sách sử Levi đã cày đi cày lại không biết bao nhiêu lần hồi nhỏ, đã từng tin rằng mình thuộc làu làu đến mức không bao giờ quên được. Ha, thế mà giờ quên gần hết rồi đấy, đúng là trẻ con mà, cái gì cũng tin.
End date 19/9
P/s: Levi đã tự tham mưu đổi tên khác cho một số bài viết trong series này, để cho đỡ một màu ý mà.