Thời hiện tại:

 Chị thương ba nhất trên đời, Ba đã dạy

chị một điều quý giá ấy là nấu ăn ngon thôi chưa đủ. Trong mỗi món ăn đều gửi gắm

rất nhiều tình yêu thương, lòng đam mê của người nấu. Những ước mơ mạnh mẽ cùng

lòng tin đã giúp chị vượt qua biết bao khó khăn. Trên hành trình ấy, chị đã gặp

những người bạn chân thành, và sẽ gặp được “chàng hoàng tử”…Ai cũng quan tâm và

chăm sóc chị. Chà!còn gì tuyệt hơn là mở mắt choàng dậy mỗi buổi sáng sớm và

đón nhận những điều tuyệt vời ấy.

 

Thời quá khứ:

Chị đã chần chừ khi quyết định xa gia

đình. Chị rất sợ “bị lạc trong rừng” nhưng nếu thế chị đã không gặp được “ bảy

chú lùn” – những người bạn tuyệt vời. Những ngày tháng “khó khăn” ấy giúp chị

thêm mạnh mẽ, can đảm. Thế nhưng, trở về gia đình, chị lại là một cô gái bình thường,

thích chăm sóc và quan tâm bà nội, ba mẹ, em và cả xóm giềng, thích ca hát, đùa

nghich cùng lũ trẻ con. Em thấy không, một cô gái nhỏ có thể vừa dịu dàng, hiền

hoà lại vừa dũng cảm và quả quyết. Thế nên, trong sâu thẳm một con người, luôn

có những điều vừa mâu thuẫn mà vừa hài hoà bởi nó được kết hợp giữa lí trí và

con tim.

 

Thời tương lai:   

giây phút gặp “chàng hoàng tử” và bước lên

“thảm thần”, chị đã biết cuộc sống của mình thay đổi. “Thảm thần” đưa chị lướt

trên muôn “ vì sao”, đến những miền đất mới, ngắm bao cảnh thiên nhiên hùng vĩ,

những cánh đồng trù phú, những thành thị đông vui… “chàng hoàng tử” đã chỉ cho

chị thấy những điều bé nhỏ và gần gũi ngay trong cuộc sống quanh mình, để mỗi

khoảnh khắc đều thật quý giá!