Không vì ai hết
Gọi là một mối quan hệ yêu đương nhưng chỉ là cái tên gọi bên ngoài, cái anh cần đó là cảm xúc của cả 2 thấy như thế nào về nhau....
Gọi là một mối quan hệ yêu đương nhưng chỉ là cái tên gọi bên ngoài, cái anh cần đó là cảm xúc của cả 2 thấy như thế nào về nhau.
Nói về góc nhìn của anh đi, nhiều quá thì ngắn gọn lại cái lần mà trong đầu anh có một suy nghĩ mâu thuẫn về mối quan hệ này, lúc đó là khoảng thời gian sắp sinh nhật của anh, mọi sự chuẩn bị hầu như đã được tính từ trước, khác với những năm trước có cả gia đình, anh chị em vui vẻ thì năm nay anh chỉ mời nhóm bạn thân thôi. Chỉ có một điều mà tới hôm tổ chức anh vẫn suy nghĩ là mình có nên mời em không. Lý do là anh biết thừa câu trả lời là em sẽ từ chối, tại vì những lời mời của anh trước đây theo trí nhớ đều là từ chối nên anh mặc định là vậy rồi và đấy là lúc có thể gọi mình đang trong mối quan hệ rồi. Anh biết sự từ chối đó là em có ý tốt của em, anh đủ nhận thức để biết mà với anh không cần biết là yêu, bạn, ghét... hay gì thì anh đều rất quan trọng một chuyện trong một mối quan hệ là cảm giác của cả 2 cảm thấy như thế nào.
Em có vấn đề của em, anh cũng vậy nên khi vấn đề đó không cùng nhau giải quyết được thì là lúc mỗi bên phải đưa ra lựa chọn:
1 Anh sẽ thay đổi theo em để tiếp tục
2 Em sẽ là người thay đổi
Anh chọn rồi anh vẫn sống được tốt khi anh là anh, em cũng vậy nên không cần phải cố gắng thay đổi bản thân mình vì một cái gì hết, nếu bắt buộc phải thay đổi vì ai thì đó nên là gia đình, cái mà em đang làm tốt.
Đây có thể gọi là lý do, biện minh.. gì cũng được cho cái nguyên nhân anh dừng lại. Còn về đêm giao thừa em nhắn : tối đi coi pháo hoa thoai... mặc định trong đầu anh là như những lần trước em chỉ gợi chuyện chứ không phải có ý định là rủ anh đi xem cùng nếu anh đoán không sai. Còn là anh đoán sai, em có ý rủ anh đi xem thật thì cũng chẳng quan trọng, đơn giản nó qua rồi.
Vấn đề là ở anh mặc dù đã đoán trước kết quả nhưng anh vẫn cố chấp thử. May mắn nó là chuyện cần xảy ra dù sao thì còn có nhiều khoảng khắc vui vẻ mà thật ra ít khi nào buồn, vui nhìu hơn hehe. Vậy cũng là thành công rùi he...
Chuyện anh với em nó qua rồi, từ giờ cứ như người lạ đi, ngoài mặt cũng được. Nếu muốn thay đổi quyết định này thì không phải lời nói từ một phía có thể làm được. Nó cần nhiều hơn mấy cái lời nói rất nhiều đó là nghiêm túc với lời nói và hành động của mình, không phải vì đối phương mà là vì cả hai.
HAHA, Thông cảm thói quen nói dài dòng, cám mơn em và xin lỗi vì tất cả...

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này