Đàn ông hay phụ nữ, ai cũng cần được tôn trọng
Nhân sinh ngắn, người với người có mấy lần gặp gỡ vậy nên thôi không ép họ nữa, mình làm được gì làm, thấy không được thì hãy im lặng mà bỏ đi
Sống tới bây giờ tôi nhận thấy mình không thể quên đi được các mối quan hệ có gắn bó tình cảm.
Đối với mình cho dù cãi nhau, cho dù có chạm vào các ranh giới không tôn trọng,... thì miễn là có vị trí trong lòng nhau, mình có thể bỏ qua lỗi lầm cho nhau.
Và vì suy nghĩ đó, trong quá khứ tôi đã luôn liên tục chạm vào vùng ranh giới "tôn trọng" của đối phương. Để rồi không phải 1 ngày nữa, rất nhiều lần tôi và nyc đã phải nói về vấn đề " Anh cần được tôn trọng" rất nhiều lần.
Còn em thì "Em chỉ muốn được thấu hiểu và vỗ về" nên mới gây sự chú ý đến như vậy.
Nhưng nút thắt này tôi đã lặp lại nó trên 3 người.
Để rồi năm nay, khi cảm giác tính tình mình có độ trầm ổn hơn, tôi đã "Gửi Lời Mời Kết Bạn" cho 2 nyc.
Đối với tôi, họ vừa là bạn vì bằng tuổi, học chung lớp, chia sẻ cũng nhiều chuyện, vừa là người yêu, người đã có gắn kết với mình về mặt tình cảm lẫn thể xác. Nhưng lúc chia tay tôi lại không thể đối mặt với cảm xúc của mình, để 2 mặt 1 lời rõ ràng, không thể nói năng hay chấp nhận chia tay trong tử tế.
Gửi Xong, 1 người đồng ý, 1 người không.
Lúc đầu, tôi nghĩ người đồng ý chắc là vì nghĩ tôi gửi kết bạn để Mời Đám Cưới nên mới đồng ý (vì xưa có nói với tôi, cưới nhớ mời Anh). Tôi thật sự vẫn còn nhớ câu nói xưa của anh "Em xoá facebook rồi em nói chuyện với ai?!". Nên giờ đi làm rồi, cảm xúc ổn định hơn tôi cũng có tình cảm với người khác nên muốn có lại mối quan hệ, kiểu chỉ để biết sống sao thôi, thấy những người mà mình yêu thương không có mình vẫn sống tốt, tôi thấy mình đã làm đúng và bình yên hơn.
Nhưng không thể, không trân trọng chính là tự hất đi mối quan hệ, càng quấy càng gây chú ý, bản thân càng thảm hại, lại còn gây ảnh hưởng cho người khác( theo số đông thì việc bạn kết bạn lại với nyc đã có vợ- điều đó là không đúng đắn). Nên hôm nay đi làm về mở ra thì thấy mình lại bị xoá kết bạn rồi. Không biết bạn ấy xoá hay vợ bạn ấy xoá, hay ai là người bấm đồng ý, tôi chỉ biết tôi thực sự rất muốn làm hoà với bạn, và tặng cho con trai 2 người 1 cái gì đó, thằng bé có gương mặt giống nyc y đúc và rất tĩnh (có lẽ để cho họ bình yên mới đúng đắn). Nạp được họ, vợ họ, con họ, nyc của họ vô được luôn lòng mình, tôi nghĩ chắc có tôi bị khùng mới làm vậy được.Vì đối với tôi, nhân sinh ngắn như vậy, họ sai với tôi tôi sẽ đều tha thứ, tôi đã chịu đựng họ nhiều như vậy, lúc vui vẻ tôi đều hi sinh cho họ như vậy, tôi nghĩ cho họ như vậy. Nhưng tại sao tôi chỉ quấy 1 chút, ăn nói không biết điều 1 chút họ đã mắng và đòi chỉnh sửa tính cách của tôi.
Khẩu xà nhưng trong lòng tôi chưa bao giờ ngừng yêu họ. Tôi cảm thấy yêu đương thật sự như chịu đựng khổ ải, vì người ta mà uốn nắn bản thân, lấy người ta ra làm động lực cố gắng, nhưng người lại chỉ nghĩ cho bản thân. Ép tôi vào thế phải chấp nhận, bảo rằng: Đàn ông ai chả thế, thằng nào mà không mê gái đẹp 😣.

Chắc độc thân, cưới người mình không yêu thì mình thấy định nghĩa 2 chữ "kết hôn" thật vô nghĩa.
Cưới người mình yêu như thể để "trả nợ", mình chưa cưới nhưng yêu đương thôi thì khiến mình suy nghĩ nhiều.
Mình đang nhắn tin với P, nhưng mình chẳng dám yêu. Sợ sinh hận. P theo dõi hay like ảnh nyc, có thêm kết bạn là nữ hay gì, mình cũng mặc kệ. Không lồng lộn, không hỏi nữa, cũng chẳng đòi quyền lợi. Vì mình thích cậu ta, trong quá khứ nhiều khi mình cũng ích kỷ, lúc buồn lại tìm đến họ, họ cũng tâm sự với mình nhiều chuyện, nên thôi để P thoải mái.
Với cả P lúc tức mình sẽ mắng mình, block mình luôn, giống như cách mình đối xử với nyc. Nên tự nhiên mình đồng cảm thay vì tức giận lại P. Nhiều lần tôi quấy, là P sẽ biến mất, silent hẳn luôn, 1 tháng sau gọi lại cho tôi. Nên giờ nói chuyện lại, tôi không dám yêu P, tôi muốn chúng tôi yên bình, lúc buồn thì hiện diện vì nhau, bởi vì tôi độc lập chưa bao giờ dựa vào đàn ông nên cũng không yêu cầu P công khai hay ép P phải làm gì cả.
Hợp- Yêu- Hiểu-Cần, 4 chữ này tôi đã đọc từ rất lâu. Nhưng chỉ cần tới bước Hiểu, thì tôi lại thôi, đau quá, chưa có ai hiểu tôi cả.
P nói tôi, cậu ấy biết tính của tôi...😑 đúng hơn là cậu ấy rất rõ về tình yêu và phụ nữ. Tôi nhiều khi cảm giác thấy mình không được tôn trọng, nên học bao nhiêu tôi đều để lên bio,...hừm. Thành tích và cảm giác đạt được khiến tôi cảm thấy an toàn và các mối quan hệ trở nên vào guồng hơn.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất