Cậu nghĩ, chúng ta thường hay coi phim, đọc sách, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng trong đời mình một lần đã từng trải nghiệm cảm giác đó chưa?
Cảm giác mình là một nhân vật chính, hay mình đóng vai một nhân vật phụ và làm những thứ thú vị để câu chuyện tiếp diễn.
Hay chỉ đơn giản là một vòng lặp của thú vui và công việc chồng lấn giữa một cuốn phim dài tập nhưng ta quên mất mình ở trong đó?
Nếu đời không như một cuốn phim, vậy phim là gì? Tại sao ta lại thích xem phim? Nếu ta trốn chạy thực tại và đưa mình vào trong bộ phim đó, vậy ta có ở trong thế giới đó không?
Nếu cậu thấy rằng cuộc đời cậu chính là cuộc đời cậu, còn thế giới tưởng tượng, giải trí chỉ là thứ yếu. Thì với những nhân vật trong đó, thế giới tưởng tượng, giải trí lại là cả thế giới của nó.
Ta lướt qua chúng, ta trải nghiệm chúng, ta tạo cơ hội có những công ty, tập đoàn, cá nhân tạo nên những thế giới đó.
Và rồi chính chúng phải chấp nhận số phận của chúng là được sinh ra, ở lại và biến mất trong thế giới đó, mãi mãi.
Cậu nghĩ có thể lấy nhân vật đó ra ngoài đời hay game khác được hả? Vậy tôi có thể nhân bản vô nhân tính, hay sao chép hoàn hảo các tế bào của cậu rồi đưa lên một hành tinh khác như thể cậu đã di chuyển đến đó cũng là một ý hay.
Nhưng có một điều cậu đã từng nghe: Nếu cậu nghĩ thế giới của Lilith chỉ là một trò chơi. Thì ngược lại, với Lilith, thế giới trò chơi này là cả thế giới của cô ấy.
"Cuộc sống của ta được đo lường bằng mỗi thứ ta tận hưởng trong cuộc sống đó"
The NOExistenceN of you AND me
Lilith
Biên Niên Sử của Quý Ngài Bí Ẩn