"Anh không muốn khoe khoang có bao nhiêu người phụ nữ khao khát được bước chân vào thế giới của anh. Anh chỉ muốn nói, anh đã chuẩn bị cả thế giới của mình dành cho một người con gái duy nhất..."
Ân Tầm

Dù người khác có đọc bao nhiêu ngôn tình đi nữa cũng  khó có thể kiếm được một chân ái cho mình. Còn em, em lúc nào cũng thấy mình hơn người khác. Vì em có anh đấy - chàng trai tuyệt nhất của em ạ!
Cảm ơn anh
Cảm ơn vì đã đến và yêu em nhiều đến thế!
Cảm ơn vì đã luôn bên em, quan tâm, chăm sóc em, bảo vệ em và nói "anh yêu em" mỗi ngày!
Em rất thích 1 câu nói của Tào Đình trong 'Yêu anh hơn cả tử thần':
"Cả em và tử thần đều muốn có anh, có điều em có ưu thế hơn ông ta, bởi vì em yêu anh, yêu anh sâu sắc"
Chắc hơn là sâu sắc rồi. Khó lắm em mới lựa được cho đời mình 1 chân ái như anh, ngàn vạn lần cũng sẽ không dễ dàng gì mà buông bỏ, càng không đời nào để ai có thể cướp anh khỏi tay em!

Em sẽ về nhà nói với bố mẹ là em rất thích anh, anh rất tốt với em, anh rất tử tế nữa. Thế là bố mẹ sẽ đồng ý cho em lấy anh.
Em sẽ nói với những người bạn thân của em rằng anh không những giỏi việc cơ quan mà còn hiểu em và cưng chiều em hết sức. Thế là bạn em sẽ rất ngưỡng mộ anh và đồng ý để em lấy anh!
Em sẽ nói với đồng nghiệp của em rằng anh rất chăm việc công ty nhưng không vì thế mà không nấu cơm cho em ăn và đưa đón em đi làm. Mọi người sẽ rất hài lòng về anh đấy!
Như thế vẫn là chưa đủ nhỉ? Em sẽ đăng hình anh lên mạng xã hội cùng với những dòng trạng thái ngọt ngào khiến người khác ganh tỵ.
Và...
 thì thầm vào tai anh "Anh không trốn khỏi em được rồi"!
____________________________________________________________________________
Đang viết lúc 20h06 thì nhận được tin ông về nhậu nhẹt và xem bóng bánh. Bực hết sức. Không viết lách gì nữa! Trưa mai đi làm chuẩn bị tinh thần nộp phạt!