Mình thật là kì lạ. Đã không còn mong nhớ, không còn tha thiết, cũng không hề mong sự xuất hiện của cậu ấy.
Có lẽ khi bản thân thực sự biết mình mong muốn điều gì, biết được cuộc sống thực sự mà mình mong muốn là gì, ta sẽ không tha thiết vì một điều gì đó ngoài tầm với nữa, ta có thể làm chủ bản thân, điều khiển cảm xúc, tự do tự tại.
Cuối ngày, bước chân ra khỏi nơi làm,một chút khí lạnh về đêm khiến mình thấy thật yêu mùa lạnh. Mặc mỗi chiếc sơ mi lao đi trong đêm, xung quanh đã có vài người mặc áo khoác dày mỏng , tự cảm thấy bản thân mình thật là cool, thấy toàn thân tràn ngập cảm giác thỏa mãn với chính mình, và hài lòng với phút giây ở hiện tại.
Tôi có lẽ đã trưởng thành thêm rồi.
Cô gái sắp 27 ạ!!!!