Đây là một sự kiện nổi rần rần trên mạng thời gian gần đây, mình xin phép không tóm tắt mà đi thẳng vào quan điểm của mình để tránh làm mất thời gian của mọi người. 1. Các bạn nữ có muốn quen một người đàn ông không có sự nghiệp, không có (hoặc không quan tâm) đến gia đình, không có bạn bè, không có chủ kiến, không có giao tiếp xã hội, suốt ngày cắm mặt trong phòng chơi game. Các bạn nữ có muốn quen người như vậy không? Nhiều bạn bảo chỉ muốn có người yêu chân thành như vậy, chứ không phải là muốn có người yêu như vậy. Nhưng mà đó có phải là tiêu chuẩn kép hay không? Chỉ có kiểu người không có gì ngoài tình yêu mới có thể hành xử như bạn nam kia. Nếu một người đàn ông có sự nghiệp, có gia đình, có bạn bè, họ vẫn có thể dành tiền cho bạn gái, tất nhiên, nhưng không có kiểu cho hết tiền cho người yêu.
Mình nhận ra là nhiều bạn nữ chia sẻ câu chuyện này, vì muốn người yêu mình đối xử với mình như vậy, chứ không phải vì thương xót cho bạn nam xấu số kia.
2. Các bạn nếu muốn ngừng những chuyện như này lại thì nên ngừng chia sẻ về nó. Vì nó vô tình tạo ra ám thị cho những người không có năng lực xã hội hoặc kỹ năng xã hội kém thì sẽ nhận định rằng đây là hình mẫu nam si tình được nhiều cô gái ngưỡng mộ, dẫn đến người ta làm theo.
3. Mình khẳng định với tất cả các bạn là sẽ cực kì khó chịu nếu các bạn đang ở trong 1 mối quan hệ với 1 người không có gì ngoài bạn. Họ coi bạn là cả thế giới và sẽ làm mọi thứ vì bạn. Có rất nhiều chuyện xấu có thể xảy ra trong mối quan hệ kiểu này, phổ biến hơn cả là đối phương sẽ dọa dẫm tự tử, hoặc dùng các biến pháp bạo lực khác nếu bạn muốn chia tay. Đối với mình, đây là một mối quan hệ cực kỳ toxic.
4. Đối với các bạn nam, hy vọng rằng các bạn cố gắng có cuộc sống riêng, có sự nghiệp, có bạn bè, có sở thích cá nhân, có tự tôn. Lúc đó sẽ có người xứng đáng đến với bạn. "Real man dont buy girl", người đàn ông đích thực không trả tiền để có được cảm giác được yêu thương.