Ngày 10/1/2023, thân gửi tôi của ngày mai.
9/1/2023:
Hôm qua...à không, hôm kia! Tôi không hiểu thứ gì đã kiểm soát bộ não của ông, mặc cho tôi gào thét rằng deadline đã thúc tới đít rồi tại sao ông không bật lap lên và ngồi làm?
8/1/2023:
Tôi có bật chứ! Laptop của chúng ta đã hoạt động được 20 tiếng rồi cơ mà!
9/1/2023:
Thế thì tại sao PowerPoint của nhóm lại trống trơn thế kia!???
8/1/2023:
Ờm.... Thì tôi là con người của cảm hứng và sáng tạo! Nhưng mà chắc là ông cũng đã "hoàn thành" thứ chết tiệt ấy rồi mà đúng không? Còn gì để phàn nàn nữa đâu!
<i>8/1/2023: Chill nào bro chúng ta còn tận 96 tiếng nữa cơ mà!</i>
8/1/2023: Chill nào bro chúng ta còn tận 96 tiếng nữa cơ mà!
9/1/2023:
Con mẹ ông! Ông của ngày 8/1/2023 đã thức xuyên đêm 6 tiếng mà không làm cái gì hết! Những gì ông làm là thả bản thân chìm vào cơn dopamin những trận game. Ông cố gắng theo đuổi thứ gọi là hư danh, một danh hiệu nào đó trong game mà không nghĩ tới sự khổ cực của tôi 9/1/2023!!!
Thậm chí khi tôi viết những dòng này ra thì cái PowerPoint của nhóm vẫn chưa hoàn thành! Gửi ông Thanh 10/1/2023, tôi biết điều này là sự đòi hỏi quá lớn nhưng mà 12/1/2023 chúng ta có bài thuyết trình đấy!!! Làm ơn hãy hoàn thành những gì 8/1/2023 đã không làm và sự vô trách nhiệm của tôi 9/1/2023.
Tôi không muốn nhìn thấy Thanh 11/1/2023 lẩm bẩm những câu chửi thề về tôi và ông đâu. Hắn "đã" thức được 72 tiếng rồi đấy, hắn cần được nghỉ ngơi!!!!!
Ông còn sống không 12/1/2023.......