Lời chia sẻ đến từ cậu bạn cũng 18 tuổi đang nghiêm túc tán tỉnh một cô gái. Nghiêm túc ở đây là... à mà thôi!
Cậu bạn trước đây có rất nhiều người theo đuổi nhưng vì không tự tin về ngoại hình, nên cậu đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Cậu này cũng lạ. Năm lớp 1 đang đứng trước mặt bạn nữ nói chuyện thì bị bạn khác đẩy từ đằng sau, một cái chụt, thế là mất nụ hôn đầu hay chưa? Năm lớp 2 có một cô bạn lúc tổng kết cuối năm đưa thiệp tỏ tình nhưng xung quanh nhiều người quá, cậu ngại nên đưa cho mẹ giữ. Cũng cùng năm đó, cậu lại hay biết là có cậu bạn khác thích cậu mà cậu chảnh...chịu. Mãi từ đấy tới năm cấp 3, chắc hẳn cũng sẽ có nhiều người thích cậu nhưng cậu chỉ mãi ăn nên cũng gọi là tròn hơn quả bông gòn. Đến một lúc cậu đi du học thì thích các bạn tây, mà lúc đấy nhìn lại quả bụng tròn và mặt li ti chấm mụn, cậu liền rơi vào thế chăm sóc bản thân vì tự ti.
Không tìm thấy bức tự tin nào của trai nên chọn đỡ tấm này :)
Không tìm thấy bức tự tin nào của trai nên chọn đỡ tấm này :) |
Ảnh bởi
Laura Chouette
trên
Unsplash
Có một cậu bạn tây thích cậu từ đầu năm học nhưng cậu mãi tới New Year Party mới nhận ra, cậu cũng chờ thời để tiến tới nhưng lúc thời tới khi cô bạn tây ngồi một mình, cậu vẫn cứ chần chừ cho tới khi có thằng bạn tây khác tới vụt lấy cơ hội của cậu thì cậu cứ tiếc. Sau cô bạn tay thì cậu cũng nhận được cuộc gọi từ cô bạn ấy. Cậu lại chần chừ và câu chuyện lại tái diễn. Xong sau đấy thì cậu mới biết buồn vì tình là gì. Bẵng sau một thời gian, cậu tút lại vẻ điển trai và tập thể dục đầy đủ thì cũng lại kha khá người theo cậu. Nào là từ chối đi nhảy, từ chối làm quen, từ chối nói chuyện, từ chối mai mối, từ chối và từ chối. Cho tới khi cậu về Việt Nam, cậu đi chơi với bạn cũ rồi tạo bạn mới rồi đi chơi với nhiều người, cả chung lẫn khác giới tính. Cậu chẳng ngại ngùng gì khi gặp bạn bè và bạn bè cũng khá thích cậu vì cậu cũng rất là tinh tế. Tinh tế và quan tâm chắc hẳn là điểm thu hút của cậu.
Cho tới khi cậu gặp một em mà làm cậu lần đầu nghĩ tới chữ tán tỉnh. Vì không có kinh nghiệm tán tỉnh nhưng kinh nghiệm giữ vững mối quan hệ thì cậu tự tin, cậu không ngại nói những lời ngọt ngào hay thể hiện bản lĩnh, cậu nghĩ bước đầu đấy đã là khó, thì làm sao? Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc hỏi ai về cách để có bạn gái. Nhưng cậu đã google cái này, cậu có còn tỉnh táo không nhỉ?
img_0