Nghe đoạn record chưa, ngay từ đầu tao đã SAI 
Mày có biết tao vui như thế nào khi gặp mày không? Đối với mày ờ thì tao PHIỀN, không muốn đụng mặt mà cứ phải gặp quài đúng không? Mày nói tao THÁI ĐỘ, tao làm gì mà mày nói vậy, ngược lại thì sao, tao ngồi đó cũng như đứa VÔ HÌNH, không bấm điện thoại thì cũng chơi game, tao có xuất hiện hay không thì mày cũng đâu quan tâm, vì mày vẫn có rất nhiều mối quan hệ, tao KHÓC không phải để mày THƯƠNG HẠI, do dồn nén quá nhiều thứ. Đúng là tao suy nghĩ nhiều nên sẽ RẤT BUỒN, mày tự đặt bản thân mình vào vị trí của tao coi, mày sẽ như thế nào, tao thật sự rất muốn nói chuyện với mày, mày kêu bộ ngồi đó là phải nói sao, tao biết mở lời như thế nào khi mày nói vậy, câu trả lời của mày có đủ để người ta muốn tiếp tục để trò chuyện, ờ ừm tí về, đi với bạn. Chưa lần nào mày đối xử với tao 1 cách dễ chịu như mọi người, tao chỉ là 1 đứa xã giao, phải có suy nghĩ như vậy thì mới mở miệng ra nói những lời đó, ĐAU thế
Tao đối xử với mày KHÔNG TỐT đúng không, mày nói sao mày cứ hỏi: “Tao đáng ghét vậy à” Ủa vậy những gì mày cư xử tao phải hiểu sao cho đúng, tao chơi với mày vô điều kiện, những gì tao dùng thấy tốt tao sẽ mua 2 cái, mày 1 cái tao 1 cái, những gì mày không thích thì lần sau tao sẽ rút kinh nghiệm, rồi mày coi mày mở miệng ra nói những gì đối với tao, TIỀN, QUĂNG Ở ĐÓ, CHƯA TỪNG TRÂN TRỌNG, BUỒN vậy
Tao cũng là con người cũng có CẢM XÚC vậy, cũng biết thế nào HẠNH PHÚC là ĐAU SỢ TỔN THƯƠNG mà. Tao dè chừng khi nói chuyện với mày, SỢ CON NGƯỜI MÀY, onl nhưng mặc kệ không rep, rất lâu, “CÓ HỨNG” tao cũng hiểu vị trí tao ở đâu, LÀM GÌ CÓ QUYỀN ĐÒI HỎI hay YÊU CẦU, hiện tại nhắn tin phải suy nghĩ rất nhiều, liệu khi nào thì mày sẽ rep, lại bị ăn bơ, bận chút có việc. Tao không cần lúc nào cũng phải nói chuyện, nhưng mà onl cmt chỗ này, likes chỗ kia vẫn chọn IM LẶNG, COI THƯỜNG vậy, ờ thì cũng đúng vì tao là đứa mày không thích nói chuyện, còn đối với mọi người thì khác, tao chỉ muốn vui như trước, đừng cãi nhau được không