Con người nên bị nghi ngờ.
 Rất nhiều người hiểu lầm khái niệm này, nghi ngờ con người đơn giản chỉ là 1 phần của việc cố gắng để hiểu nhau hơn thôi. 
     "Tin tưởng", hành động đó  không nghi ngờ gì là 1 hành động rất cao quý.  Nhưng bạn biết không, " từ bỏ việc cố gắng hiểu được người khác", và cái đó thì chẳng liên quan gì đến "Tin Tưởng" cả, mà lại là "Sự Thờ Ơ".
     Có vô số người ngoài kia,  không thể nhận ra được sự thờ ơ còn gây ra đau khổ hơn cả việc nghi ngờ người khác.  Trong xã hội đầy rẫy sự lừa dối ngày này , rất nhiều người tệ hại trong xã hội này. Nhưng những kẻ tệ hại nhất trong số bọn họ lại là một lượng lớn những con người thực sự tin rằng họ đang làm việc tốt. Trong khi thực ra họ đang lừa dối người khác.  Họ không có 1 chút khái niệm gì về việc họ đang làm. Đơn giản vì họ đang trốn tránh việc hình dung ra họ đã tổn thương người khác đến thế nào qua những hành động của chính mình.  Không suy nghĩ lấy một lần, một trạng thái hoàn toàn thơ ơ. Ác quỷ thực sự chính là trở nên thờ ơ với người khác.
Nguồn: Google và rất nhiều người đã nói về khái niệm này.Liar Game.