Khởi đầu cho 2026
"2026 khởi đầu bằng một sự thật bất ngờ đầy tiêu cực, một sự thất vọng tràn chề với công việc và cả học tập, một nỗi đau đã ngủ yên...
"2026 khởi đầu bằng một sự thật bất ngờ đầy tiêu cực, một sự thất vọng tràn chề với công việc và cả học tập, một nỗi đau đã ngủ yên lại bị đào bới lại"
Mình luôn dặn bản thân phải thật tích cực dù là trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, những sự thật hiển nhiên là không phải lúc nào mình cũng làm được như vậy.
Mở bát năm 2026 mình thất bại với việc nâng điểm IELTS để hoàn thiện hồ sơ xin học bổng du học; Một mối tình chớm nở bỗng chốc biến mất tăm hơi, bỏ rơi cuộc hội thoại vào đúng ngày 1/1/26; Một sự lầm tưởng về công việc và boss trong suốt một năm mà mình ko hay biết; Một người quen cũ mà mình ko bao giờ nghĩ sẽ gặp lại, lại đột nhiên xuất hiện.
Mọi thứ trở thành một chuỗi sự bắt đầu từ đúng ngày đầu tiên của năm mới, đẩy mình vào trạng thái hoang mang và thất vọng. Tất cả mọi sự kiện đều diễn ra đột ngột và bất ngờ, khiến mình gần như không có bất kỳ sự chuẩn bị nào và trở nên thụ động trong câu truyện của chính mình. Giống như một đứa trẻ lạc lối, không biết phải làm gì trên con đường tiếp theo của chính mình, nghi ngờ bản thân, sợ hãi vì phải xây dựng mọi thứ lại từ đầu, chập chững bước lại từng bước trên con đường mà chính mình đã lựa chọn.
Nhưng đến giờ phút này, mình chưa bao giờ thấy hối hận vì những gì mình đã chọn hay con đường mình đã bước đi. Mọi quyết định đều không phải chỉ ngày một ngày hai mà thành, mà là sự tích luỹ đầy đủ cả về cảm xúc lẫn kinh nghiệm để đưa ra. Lời cuối cùng mình muốn nói với bản thân rằng: "mày đã làm rất tốt rồi, mày biết điều gì đã dẫn mày đến những quyết định này mà, vậy nên không có gì mà phải hối tiếc hay thất vọng hết. Mấy ai đi trên đường đời mà không gặp phải khó khăn, thử thách. Cố lên, đừng bỏ cuộc, đừng nhìn về những nỗi đau, mỗi thử thách là một kinh nghiệm dẫn dắt mày gần hơn với thành công".
Luv u <3
Luv u <3

Tâm lý học
/tam-ly-hoc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

