Bạn ngồi xuống, nghe tui kể chuyện này cái! Có một đế chế, bá đạo hơn cả mấy nhân vật phản diện trong phim, chiến thắng từ Á sang Âu, ngồi trên đỉnh cao quyền lực. Ấy thế mà... chưa tới 100 năm đã bay màu! Ủa? Sao gấp vậy? Đang ngon lành mà? Chuyện này nó lạ lắm!
Hồi xưa, có một anh trai đẹp trai tên Thiết Mộc Chân, sau này lên đời thành Thành Cát Tư Hãn. Ông này mà chơi game là chắc chắn tộc chiến thủ! Sinh ra là để đánh, chứ không có chuyện ngồi yên!
Đánh xong mấy bộ lạc Mông Cổ → Lập bang hội bự nhất Thảo Nguyên!
Nhìn qua nhà Kim → "Ủa sao mập dữ?" → Đánh luôn!
Rảnh tay quá, quất thêm mấy nước phương Tây → Bán hành từ Á sang Âu!
Trời đất, cứ tưởng tới đây là ngồi hưởng thụ rồi chứ gì? Không! Mông Cổ không thích sống chậm!
Quánh tới đâu là cỏ không mọc nổi, chinh phục xong là san bằng. Ai không nghe lời thì làm "diễn viên chính" trong bộ phim "Đường Về Cát Bụi"!
Đến thời Hốt Tất Liệt, ông này nhìn nhìn:
🤔 "Ủa? Chiếm xong mà không biết làm vua thì cũng vậy à?"💡 "Thôi làm hoàng đế luôn!"
"Ủa? Cai trị là gì? Hồi giờ toàn đi quánh nhau mà?"
Thế là bùm, nhà Nguyên ra đời, cai trị nguyên nước Trung Hoa, oách hơn cả mấy đế chế trước! Nhưng mà…
 Dân Hán nhìn Mông Cổ như mấy thằng ở trọ!
Mấy ông quý tộc Mông Cổ thì chỉ biết uống sữa ngựa, làm gì có kinh nghiệm cai trị?
 Dân số đông quá, quản không nổi!
 Triều đình thì như cái chợ trời, ai thích làm gì thì làm!
Rồi ổng mới nghĩ: "Chắc không sao đâu! Trước giờ mình hên mà!"
Hên cái đầu anh á! Nhìn xuống coi cái đống rối nùi nó thành cái gì rồi!
Chỉ trong 98 năm, nhà Nguyên đổi tới 10 ông vua! Trung bình cứ 2 năm lại đổi 1 lần. Bạn nghĩ thử đi, một công ty mà mỗi 2 năm đổi CEO, có bền nổi không?
Mỗi lần đổi vua là triều đình đánh nhau như trẩy hội! Dân đói kệ dân, miễn quý tộc còn có thịt ăn là được!
Ủa vậy cái triều đình này tồn tại vì cái gì vậy? Ủa chứ cai trị kiểu này là xong luôn chứ còn gì nữa?
Một tổ chức mà không có chiến lược dài hạn, không có người lãnh đạo đủ tầm, thì chỉ có lao dốc!
Mà vui lắm nha, mấy ổng cứ tưởng: "À, chút xíu nữa là ổn! Chắc năm sau ngon lành lại!"
KHÔNG! Năm sau còn tệ hơn năm nay! Cái gì mà lương thực khan hiếm, tham nhũng, hạn hán, dịch bệnh, khởi nghĩa nông dân…cho trọn bộ combo hủy diệt!
Rồi, mấy anh nhìn nhau. Mày ơi mày có sao không ? 
Ê mày ơi tao cũng đói. 
Ê mày ơi rồi mày còn sống không?
Ê mày ơi tao cũng không biết tao còn sống không! 
Để xem nhà tao còn cái gì không bán nốt luôn!
Mấy anh hết chịu nổi. Thế là nông dân bỏ cày, cầm gậy đứng dậy đánh nhau!
"Tụi bây làm vua kiểu gì kỳ cục vậy?" – Dân phẫn nộ!
 Khởi nghĩa nổ ra khắp nơi! Mấy ông quan nhà Nguyên hoảng hồn, không biết chạy đâu! Quý tộc Mông Cổ đứng hình: "Ủa mấy đứa này đâu ra mà đông dữ vậy?"
Vậy là năm 1368, Khởi nghĩa Hồng Cân nổ ra, Chu Nguyên Chương cầm chổi quất luôn nhà Nguyên ra khỏi Trung Quốc! 
Bùm! Nhà Minh ra đời! Nhà Nguyên cuốn gói về Bắc, nhìn lại thấy… cả đế chế từng vĩ đại giờ chỉ còn là kỷ niệm!
Vậy là hết hả? Ủa vậy là xong luôn hả?
Không! Chưa hết! Vì sao? Vì…
Một đế chế từng làm chủ thế giới, chỉ trong 98 năm là tàn lụi! Cái gì cũng có chu kỳ của nó!
Hôm nay bạn lên đỉnh, mai bạn rớt xuống!
Cứ nghĩ rằng mình không thể sụp, thì đó là dấu hiệu sụp sớm nhất!
Vậy nên bạn thấy đó, nhà Nguyên từng mạnh nhất hành tinh, nhưng do tự bào mòn nội bộ, do ngủ quên trên chiến thắng, do quá tự tin mà… bị đá bay khỏi cuộc chơi! Chuyện sử học là vậy đó🤣Nhớ nha, đây chỉ là sử học thôi. Rãnh tui kể tiếp cho nghe!