21h58, 18/03/2019
Từ khi còn nhỏ đã định hình được làm việc lớn: chỉ đơn giản muốn đất nước phải mạnh( Cố gắng học tập để đạt điểm cao vào đại học)
Đại học: khoảng thời gian học thì ít nhưng lại có nhiều thời gian vào những việc vô bổ như: ngủ, giải trí, nhậu nhưng sau cùng cũng cân đối được việc học thì mọi thứ nằm trong tay(bảo vệ được 8, vừa mới ra trường có lương 10t). Nhưng trong tâm vẫn cảm thấy khả năng làm việc hơi yếu, sản phẩm không được tốt nhất. Cảm nhận được Văn học quan trọng trong việc lãnh đạo (truyền tải thông tin, thu hút người nghe, câu từ chính xác trong hoàn cảnh, ...) khi mà ngày xưa học cấp 3 đã hiểu sai nên chỉ có tập trung vào logic.
Sau đại học( 1 năm)
Đi làm, ngày làm 8h được nghỉ 2 ngày cuối tuần. Bỏ học tiếng nhật khi mới học xong 2 tuần. Ăn uống nhậu rồi ngã xe đi viện 2 tuần. Tổng kết 1 năm: Không học được điều gì mới, công việc thì làm 8 tháng cái không thích, rồi sau đó những tháng cuối thì được vào cái mà có năng khiếu thì thể hiện bản thân khá tích cực.
Tiếp tục:Sau đại học (3 tháng)
Đăng ký khóa học ngoại ngữ theo như lộ trình tính toàn trong khoảng 1 năm thì sẽ học được điểm 6(2019). Sau 2 tháng 10 ngày học xong được 1 khoá nhưng vẫn chưa định hình được đường đi học ngoại ngữ để sao cho hoàn thành được kế hoạch. Về công việc: được phân vào dự án nhỏ, một mình làm việc đã được 60% khối lượng dự án. Và ngày hôm nay viết những dòng cảm xúc này thì trong suy nghĩ chưa xác định được hướng đi của chính bản thân khi mà xưa kia vẫn muốn làm việc lớn. Tự hỏi không biết tầm lúc 24 tuổi Bác Hồ ở châu Âu đang làm việc gì.
Về cô gái: Sau nhiều năm đại học đến giờ tìm được cô gái phù hợp rồi mà sau cùng cũng không đi được đến đích. Việc học mình đã cố gắng như vậy và công việc cũng thể hiển khả năng nhất có thể nên ngày nào sẽ gặp được cô gái đấy thôi.
Niềm tin tương lai: Sau tất cả mọi thứ hỗi độn trước mắt thì chỉ biết rằng tiếp tục bước lên và mỗi buổi sáng khi dạy nói bản thân rằng "Cố lên".Thả hồi vào những trang sách làm tâm trí cảm thấy thoái mái và tăng thêm niền tin tương lai (Đang đọc cuốn thứ 3 của năm, và đọc 1 cuốn online được 7/11 chương)