1 .Rồi bỗng một lần bạn tình cờ nhìn thấy cô ấy, sau một thời gian rất dài kể từ lần cuối cùng cả hai nói chuyện với nhau.
Trong lúc chần chờ, bạn nửa muốn tiến bước đến nói một câu gì đó, nửa muốn âm thầm quan sát từ xa, xem cô ấy đang làm gì, đi với ai.
Lúc đấy bạn dần dần nhận ra cô ấy vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn những thói quen, những cử chỉ, nét mặt mà bạn đã từng thuộc làu làu. Đến độ chỉ cần nhìn một thoáng, bạn cũng có thể đọc vị được cảm xúc của cô ấy.
Rõ ràng là rất gần nhưng cả hai cũng thật rất xa.
Gần vì chỉ cần bước đúng mười bước chân, không hơn không kém là bạn có thể đứng trước mặt cô ấy. Xa vì nhận ra cả hai vốn dĩ đã chẳng còn chút liên quan nào đến nhau nữa.
Thì ra khoảng cách giữa mình và người từng thương là thứ khoảng cách thật sự rất cay đắng...
lido.
2.
"Khoảng cách giữa hai người yêu nhau có thể xa đến đâu?"
"Là ngồi cạnh bên nhau nhưng không có cách nào hiểu được đối phương."
lido.
3.
"Khoảng cách giữa thích và yêu được hiểu theo như thế nào?"
"là khi bắt chuyến xe xa hàng trăm cây số chỉ để gặp mặt 1 người mà trong lòng luôn nhớ về người ấy"