Khó quá toàn bỏ qua
Giờ sao giờ
Chẳng muốn làm gì phải suy nghĩ nhiều quá, thế thì lao động chân tay nhé, xong đến lúc đấy lại mệt, ức phát khóc ra, phải làm sao bây giờ
Là con người nhưng muốn trốn tránh làm con chó chỉ muốn ăn với ngủ với chơi nhỉ
Chán quá, chẳng muốn làm gì, vì cứ nghĩ làm gì cũng không kịp, cũng không xong, nhưng nó cũng có căn cứ mà
Chẳng nhẽ cứ làm ư
Thôi tôi thực sự mệt mỏi với cái cuộc sống tẻ nhạt này quá rồi
Đi chơi cười cười mà kết lại có cái qué gì là thật với vui gì đâu, tốn tiền, tốn thời gian
Quan điểm sống là đã nói gì thì sẽ làm, mặc dù nhiều lúc cũng muốn từ chối nhưng cả nể và vẫn muốn giữ quan điểm bản thân
Làm mọi người thích là việc mệt mỏi nhất trên đời nhưng vẫn cứ phải làm đấy, mệt ghê
Nhưng đến lúc lại cần mọi người thật, nhưng có những lúc trong đấy chỉ là muốn chơi tạm với một ai đấy để lấp khoảng thời gian trống vắng này thôi
Thời gian cứ trôi và chẳng quay trở lại, không làm gì để thời gian xuyên qua thật là một sự yếu đuối nhưng cứ thế thôi thì biết làm sao
Yêu bản thân? Yêu bằng cách nào?
Hả hê cho bản thân lười biếng thế này xong ngụy biện là yêu bản thân ư? Quá sai! Nghiêm khắc với bản thân thì lại chẳng biết phải làm gì. Thế là lại trốn tránh!!! Buồn ghê!!!
Gặp mọi người để giả vờ vui
Cho nên có những lúc giả vờ sẽ thành thật nhưng cũng có lúc giả vờ mãi cũng vẫn mãi là giả vờ… vẫn luôn là câu hỏi phải làm sao?
Cũng như vậy! có lúc muốn thật là nhiều mối quan hệ, có lúc lại không, như lúc này đây, nghĩ~ có thêm các mối quan hệ nữa để làm gì, mệt não, lại phải đóng giả cảm xúc của mình, lại thêm một mối quan hệ muốn giữ lại.