Nhiều dòng suy nghĩ cứ hỗn độn trong đầu anh suốt 1 tuần qua, về cuộc sống, về quá khứ, hiện tại, tương lai, về bản thân, về em, về chúng ta ...
Lang thang như những dòng suy nghĩ trong đầu
Lang thang như những dòng suy nghĩ trong đầu
Nhiều lúc e hỏi a rằng nghĩ gì mà nhiều thế, vì những điều khá lộn xộn trong a nên a đã né bằng những câu chuyện khác. Có lẽ vì do a nghĩ quá sớm để nói với e chăng?
Nhưng giờ với sự dũng cảm trong a, những cảm nhận trong a, a nghĩ rằng mình có thể nói với e được rồi. A muốn nói với e rằng có lẽ a thích e rồi - điều này thật khó thú thực. Nhiều khi a nghĩ làm sao mà mình có thể may mắn thế được. A vừa move on sau cuộc tình đậm sâu tưởng chừng nhưng chết đi sống lại, sau những lời hẹn thề tưởng như là mãi mãi, những kỉ niệm gian khổ quá nỗi đẹp đẽ. Nhưng sau tất cả a vẫn tin rằng những điều đó chỉ là những bài học quý báu, điều mà ông trời ban tặng để a trở lên tốt hơn, phù hợp hơn với tương lai mà a hằng mong đợi.
Lúc nói ra những suy nghĩ này a vẫn khó có thể tin được vào duyên số này, phải chăng do chục năm nay a vẫn luôn thua cờ bạc vào ngày tết chăng!? Em là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, tóc xoăn dài đúng chuẩn gu của a, giọng thì nhỏ nhẹ siêu hay, mắt to tròn, tinh nghịch dễ thương. Ôi ấn tượng ban đầu hoàn hảo! E là người có nhiều điểm chung với a nhất trong tất cả những người a từng biết. Buổi đầu gặp e nói xem Breaking bad nè, one piece, sau đó còn xem cả HIMYM nữa. Buổi tối mà mình call nói chuyện về phim và anime, quả bài hát "Can't help falling in love" nữa chứ. E còn là một người thích đọc sách, nhiều người a chia sẻ những bài viết hay trên spiderum nhưng e là người duy nhất chăm chú đọc hết những bài viết đó mặc cho lúc đó đã là 2h 3h đêm mắt díu lắm r. Quá trời thứ chung luôn, lúc đó thú thật a rung động rồi.
A biết là e khó yêu, tình yêu đối với e là 1 thứ gì đó lớn lao đủ để e sống chết vì nó (theo e nói là vậy). A sợ khi yêu a cũng sẽ như vậy, để rồi lại đau đớn như lần trước. Nhưng nghĩ lại thì đó là điều tất yếu của 2 mặt cuộc sống mà, chấp nhận yêu thương thì phải chấp nhận sẽ có đau thương chứ. Nếu cứ sợ tổn thương thì mãi sẽ không dám yêu nữa. A đã dũng cảm hơn rất rất nhiều trong thời gian 2 năm vừa qua, và bây giờ a đã sẵn sàng đối diện với mọi thứ.
Mọi thứ trong mối quan hệ này đến giờ vẫn tiến triển rất ổn, chỉ là nếu - chỉ là nếu thôi - anh muốn điều này diễn ra sau 6 tháng hoặc 1 năm nữa. Khi mà a đã có công việc ổn định hơn, có tài chính hơn, không phải như bây giờ là 1 người tay trắng hoàn toàn, lúc ấy thì sự tự tin trong a sẽ hoàn toàn là 100% để có thể nói lời yêu. Hy vọng khi giãi bày ở đây thì a sẽ có cơ hội để có thể nói trực tiếp với e những lời này.
Gửi tới Vịt bé nhỏ