Khó hiểu
Mình thích ổng hai lần, nhưng mà nói mình lụy nhắn thì đúng hơn, còn ổng nói mình bình thường chán, vậy thôi, nhưng...
Mình thích ổng hai lần, nhưng mà nói mình lụy nhắn thì đúng hơn, còn ổng nói mình bình thường chán, vậy thôi, nhưng mình không hối hận khi nhắn với anh đâu, ngược lại mình thấy vui cực kì á, cho mình trải qua bao nhiêu cảm xúc luôn, nâng đỡ tâm hồn một đứa đước yêu thương nhưng lại mất tự do, bởi người ta nói đúng, ông trời đâu cho ai tất cả, được cái này thì mất cái kia. Cảm ơn anh luôn là người lắng nghe mỗi khi em nói, em thích mê cái cách lắng nghe của anh, trên đời này có lẽ em không tìm được người thứ hai có khả năng lắng nghe vô biên như anh, rồi ưng luôn cách làm ng ta bớt no nắng, thích luôn cả tiếng anh gọi là bro, haha sao bây giờ em thấy bro là thứ dễ thương nhất mà anh gọi em, mặc dù bạn đầu em có vẻ hem thích và kêu anh gọi bằng cái tên khác.
Em có hỏi em nhắn hoài vậy, anh có thấy phiền không? tại vì anh luôn nghe những thứ rất vô tri của em, những thứ xàm và linh tinh. Sao anh không thấy phiền vậy hả anh? em còn thấy phiền bởi sao mình có đủ thứ chuyện trên đời để nói như vậy?Em với anh có là gì với nhau đâu, hà cớ gì anh lại phải ở lại trên ig để nhắn với em tới tận 11 12h đêm, mà bên anh sớm hơn em 1 tiếng đồng hồ
Em không hiểu sao anh không thấy phiền mà lại thấy bình thường chán khi mà em luôn nhắn cực khuya với anh, em nghĩ là cuộc sống anh không có thú dị nên em mới nhắn để có thêm niềm vui, nhưng không phải lúc nào chán em mới tìm anh đâu, mặc dù 99% là như z…
Những cuộc trò chuyện trước đây và bây giờ, em vẫn là người chủ động nhắn trước, em nói với anh rồi anh bảo là anh không có câu chuyện gì để nói, ngày nào ngày nấy của anh đều giống nhau cả, thì em vẫn tin thế thôi, em tin như cái cách em lôi hết ruột gan ra vậy, hôm nào của em cũng như hôm nấy, em vẫn thường tìm đến anh như một thói quen
Em muốn hỏi anh nhiều thứ hơn nữa kìa, em muốn ở lại với anh lâu hơn, em muốn nhắn với anh suốt nguyên đêm, thì anh cũng chiều, nhưng anh lại thấy điều đó bình thường. Anh chỉ nói thấy em nhắn nên anh nhắn lại thôi, chỉ đơn giản là như vậy
Em thiệt lòng chẳng nở rời đi, nhưng có vẻ em thay đổi rồi, và em sẽ làm như thế thật, em k chắc mình sẽ làm vậy được bao lâu, nhưng nếu ở lại lâu hơn em sẽ đòi hỏi nhiều hơn mà thôi, em đòi hỏi thứ mà anh sẽ k bao giờ có, mà nếu có chắc là anh sẽ không dành cho em đâu
em muốn tìm lại mẫu tin nhắn lúc trước xem nó ra sao, để quay trở lại ôn lại ba năm trước, một mối quan hệ không ai biết ai. Chắc là anh cũng bất ngờ khi thấy em nhắn, vì mới quen nên kêu bạn với tui, chứ không phải như bây giờ.Nhưng em tiếc vì em không thể làm vậy, ứng dụng pinterest vô tình xóa mất chức năng nhắn tin mà em không hề hay trước, như nó muốn em quên anh trước kia đi.
em không biết tại sao a vẫn mệt, vẫn thức, vẫn giải thích cho em, nhưng e không hiểu nổi nó bình thường kiểu gì, có phải là a đang không thành thật, mà giấu đi cảm xúc của mình, hoặc là a chỉ đơn giản làm vậy, hãy nhớ phát ra tín hiệu cho em nhóe 👍.
Dù sao thì em vẫn không thấy hối hận khi quen biết anh đâu, chỉ thấy khó hiểu thôi hihi
Cảm ơn pinterest vì đã có phần nhắn tin để em nhắn làm quen anh haha

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất