Khi yêu một ai đó bạn chẳng muốn người ta buồn vì khi thấy ngừoi ấy buồn lòng bạn còn buồn hơn thế nữa kìa

Khi yêu một ai đó bạn chẳng muốn người ấy phải ở một mình vì bạn biết người ấy sẽ cô đơn lắm

Khi yêu một ai đó bạn chẳng giấu nổi sự sốt sắng khi người ta ốm hay chớm ho ngày đầu đông vì bạn lo sợ rất nhiều

Khi yêu một ai đó bạn chỉ muốn dành điều tốt nhất cho người ấy vì bạn biết họ xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất

Khi yêu một ai đó bạn sẽ cố yêu quý gia đình, bạn bè hay tất cả những người xung quanh người ấy dù bạn biết rằng bạn và những người đó chẳng hề có điểm chung

Khi yêu một ai đó bạn chỉ muốn cả thế giới biết là mình đang yêu, một tình yêu đẹp và đáng ngưỡng mộ như nào

Khi yêu một ai đó bạn luôn cố gắng lắng nghe, chia sẻ những tâm tư nỗi niềm của người ấy dù biết mình chỉ giúp được phần nhỏ hoặc chẳng giúp được gì

Khi yêu một ai đó bạn sợ mất người ấy, sợ mất họ trong một khoảnh khắc tấp nập giữa cuộc đời này mà chẳng tìm lại được nữa.

Đôi khi yêu một ai đó sẽ làm bạn tổn thương, làm bạn buồn và thật vọng trong khoảnh khắc. Nhưng hỡi người bạn của tôi, bạn đang sở hữu một trong những thứ quý giá trên cuộc đời này đó là cảm xúc tình yêu. Hãy cứ yêu, cứ bỏ tâm huyết và công sức cho tình yêu bé nhỏ này đừng rụt rè đừng sợ hãi tổn thương. Nếu vì chút sợ hãi thì bạn sẽ bỏ lỡ...bỏ lỡ nhiều điều.