03/06/2022
Từ khi còn rất nhỏ, bà nội đã nói với mình rằng người ta chẳng thể kiểm soát được cảm giác khi tương tư một ai đó. Vì còn nhỏ nên mình cũng chẳng hiểu tương tư là như thế nào, bởi ta chẳng thể hiểu cảm xúc nào đó khi ta chưa từng trải qua.
Cảm giác khi tương tư được ví như ánh nắng xế chiều sau những ngày mưa, một màu vàng cam nhẹ nhàng, dịu dàng, xen lẫn cơn gió mát lạnh nhưng lại sớm tàn khiến ta lưu luyến.
Nguồn ảnh: Humans Of Film
Nguồn ảnh: Humans Of Film
Nếu ai đó thích ngắm ánh trăng vào những đêm trời thu mát mẻ thì chắc hẳn cũng mê đắm đuối những cái nắng xế chiều, đẹp nhưng lại gợi cái buồn man mác. 
Chắc hẳn, ta đã từng rơi vào cảm giác tương tư người như vậy. Một ngày sẽ vui, hai ngày khiến ta hạnh phúc nhưng tương tư đâu dừng lại ở đó, nó đeo đuổi ta dai dẳng rồi lại ra đi mà chẳng hề ngoái lại.
Và ta cũng từng nghĩ rằng, việc ta tương tư một ai quá lâu thực sự rất mất thời gian lẫn sức khỏe. Nhưng ta cũng ngầm hiểu rằng, ta có lý trí đến đâu cũng không thể lấn át được cảm xúc.
Lạ thay, có những người lướt qua cuộc đời ta nhẹ nhàng, nhưng rồi lại khiến ta tương tư mà chênh vênh giữa hai chiều "Quên - Nhớ".
Người ta nghĩ rằng bận rộn một chút, rong chơi một chút sẽ đưa ta ra khỏi những cảm xúc đó nhưng lại ngậm ngùi thú nhận rằng nó chẳng hề có ích chút nào. Và người ta chẳng biết phải làm như thế nào khi tương tư chọn họ.
Vậy thì
Tháng năm dài nỗi nhớ cũng sẽ vơiChỉ còn lại một chút vụn ký ức Tương tư giờ trở thành món quà nhỏGiữ bên mình làm một gói hành trang.