Khi tình yêu với viết lách trở lại
Tôi chưa từng nghĩ là tôi là một đứa "văn hay chữ tốt", cũng chưa từng nghĩ sau này mình có thể trở thành dân viết chuyên nghiệp theo...
Tôi chưa từng nghĩ là tôi là một đứa "văn hay chữ tốt", cũng chưa từng nghĩ sau này mình có thể trở thành dân viết chuyên nghiệp theo một nghĩa nào đó. Tôi viết đơn giản chỉ vì tôi thích viết. Mà thích là phải nhích thôi!

Những năm học cấp 1, cấp 2, Văn là môn bắt buộc nên tuần nào cũng là cơ số bài tập văn cảm thụ các thứ, lúc đấy tôi thấy mấy cái đó thật là nhạt nhẽo. Nhưng đọc báo thiếu niên tiền phong, báo hoa học trò nhiều, tôi lại có sự thích thú đặc biệt với viết. Tôi đã tự mình viết nhiều thứ và cũng chỉ để mình xem, nào là truyện cười, nào là truyện ngắn, lúc đó còn rất hâm mộ anh Sky nữa. Tôi chưa-bao-giờ cho ai xem phần vì bố mẹ tôi chắc chắn sẽ phản đối vì chỉ muốn tôi tập trung học, những cái đó là "thứ linh tinh" theo quan điểm của họ, phần vì tôi sợ bị cười. Ừ thì hồi đó tôi rất dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác, cũng vì ở nhà hay bị mang ra so sánh, nên tôi cố gắng không tự lôi mình ra làm trò cười cho người khác, tôi nghĩ vậy.
Lên cấp 3 thì lại theo học chuyên khối A, nơi mà chẳng còn thời gian cho viết khi mà bạn quá bận rộn với việc làm thế nào để điểm thi tháng thật cao, làm thế nào để thi đại học thật tốt, rồi lên Đại học thì lại học tiếng anh, câu lạc bộ nọ kia, bla bla. Và cái niềm yêu thích viết lách bị chôn vùi lúc nào không hay. Đến nỗi có đôi khi mình tự thừa nhận chính bản thân mình là: mày sẽ chẳng viết cái gì nên hồn nên là bỏ đi!. Thế là nó vị chôn vùi ngay trong chính bản thân mình. 2 năm rồi kể từ khi lên đại học, chẳng hiểu sao bây giờ nó lại được khai quật trở lại, hay chính nó vẫn len lỏi trong con người mình?
Đến giờ là một khoảng thời gian khá lâu rồi không viết, từ ngữ đã mai một, chẳng được trau truốt, sáng láng nhưng bản thân cũng đã tự thấy mình vẫn còn thích viết lắm và cũng mạnh dạn hơn trong việc chia sẻ những gì mình nghĩ. Nhưng mà có gì là không thể đâu nhỉ. Đọc nhiều, viết nhiều rồi có nhiều thứ sẽ được mở mang trong chính tư duy của mình. Những trải nghiệm, những gì mình cố gắng học hỏi sẽ chẳng bao giờ là thừa. Bây giờ viết chưa hay thì đọc nhiều sách lên, đọc nhiều bài viết trên Spiderum này, rồi sẽ tốt lên thôi. Mình tin là thế ^^
Thích là phải nhích, như thế là hơn khối người rồi ^^

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất