Yêu .Vòng đời của con người là sinh ra , già , bị bệnh rồi chết .
Tình yêu cũng vậy .
Cũng có 4 quy trình như thế .
Nhiều khi bạn tự hỏi tại sao làm điều mình thích lại đau khổ và nhàm chán thế không còn cảm giác ban đâu .
Bởi vì sự gắn bó của bạn với điều đó đã đến mức độ " 4 " " bị bệnh- chết ."
Bị bệnh không còn cảm xúc -> cái chết của một đam mê . Đến lúc này bạn sẽ duy trì một cam kết rằng ban sẽ "chết" và duy tri" sinh mạng vì điều đó .
KHi bạn đã cam kết nó sẽ lại bắt đầu vòng tuần hoàn ." sinh ra cảm xúc và động lực mới - cảm xúc và động lực chai sạn - mệt mỏi , suy kiệt và lại "chết"" từ chối làm " .Lúc bạn vượt qua từng hoàn tuần hoàn tiếp diễn này bạn sẽ ".
Thăng hoa " .Tuổi đời tự nhiên của con người - tuổi đời tự nhiên một đam mê nào đó nó giống nhau .vậy khi bạn cạn kiệt năng lượng cho đam mê của mình thì đừng vội vàng từ bỏ vì đó chỉ chướng ngại để vượt qua tái diễn niềm đam mê của bạn ở mức độ tuần hoàn cao hơn mà thôi ,