Sau 2 năm ra trường nhìn lại!
Tự nhiên thấy hụt hẫng vào thành tựu của bản thân!
Nghề: tìm thấy 1 cái nghề, nhưng mình không giỏi mà trong nghề này nhiều người giỏi quá! Và thấy ra 1 đống thứ phải học. Nhưng học xong rồi thì mình có giỏi lên không. Vì nghề này còn cần cả tâm nhìn và sự sáng tạo nữa...
Mối quan hệ: Ngoài gia đình ra, mọi mối quan hệ đều trở nên mông lung. Nhưng là con gái, rồi cũng phải xa gia đình hiện tại. Bạn bè đã từng rất tốt nhưng rồi... xa mặt, xa dần lòng...
Tình yêu: Mối tình 5 năm chưa có hồi kết. 2 năm nữa cả 2 mới có thể nghĩ tới chuyện gia đình. Mà đối phương cũng chưa bao giờ hiểu tâm tư. Lại tặc lưỡi, tùy duyên!
Tiền bạc: ... vẫn như 2 năm trước, không lợn, ko tài khoản ngân hàng. Còn vay thêm 1 ít.......
Nhưng ta bây giờ chững chạc hơn, ta không muốn cho ta thời gian để hối tiếc, cũng không muốn để bản thân yếu ớt, cuộc sống kia vẫn ta vẫn phải đón chờ...