https://www.ohay.tv/view/suc-manh-bay-dan-cua-con-nguoi/zwm5x

Chia sẻ kiến thức
/chia-se-kien-thuc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
luckyclover1308
Em nghĩ không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông cũng có thể bị như thế. Nếu cứ duy trì "sự im lặng của bầy cừu" thì chỉ một con sói đói cũng có thể làm thịt cả đàn. Đây còn cả ngàn con sói đói với một chú cừu con. Con người về bản chất cũng là loài động cấp cao thôi. Tự thấy mình ưu việt hơn loài vật, và đôi khi là đồng loại.
So sánh hơi khập khiễng một chút, hồi còn bé tí một số em nhỏ đã có tư tưởng ngược đãi động vật nhỏ bé yếu đuối như mèo con chó con rồi, còn bé chưa hiểu biết cũng còn có thể tha thứ. Một vài người lớn tuổi rồi nhưng vẫn lấy đau khổ của người khác để hả hê và tung hô mình lên. Không chỉ về mặt thể xác mà còn về mặt tinh thần nữa, nó dường như đem lại khoái cảm ưu việt của người bề trên cho kẻ đi hành hạ.
NGƯNG NGƯỢC ĐÃI.
- Báo cáo
zer0
Klq nhg hồi bé em từng bị mắng té tát vì tội gỡ cho con chuột thoát khỏi cãi bẫy dính :(((
- Báo cáo
luckyclover1308
Em không biết thím gỡ nó ra là tốt hay xấu nữa. Thím gỡ ra chắc gì nó đã sống được, gỡ ra còn đau nữa, có khi làm nát hết nội tạng của nó cũng nên... ngoài ra thím còn bị mắng nữa...
- Báo cáo
zer0
Nó sống nhăn mà, em lấy que khều nó ra đc cái nó chạy biến mất luôn =))
- Báo cáo
luckyclover1308
Bẫy dính nhà thím xịn thế...
- Báo cáo

Lan Anh
=)))))))))) bạn thật có tấm lòng yêu thương động vật
- Báo cáo
zer0
Nhưng mà trông nó tội tội sao ấy :(((
- Báo cáo
zer0
Thế nên người ta mới nói con người là động vật đáng sợ nhất
Cái này mình góp nhặt được, thấy rất đúng:
"Theo Enneargram, con người gồm 3 phần: bản năng-lý trí-cảm xúc. Cứ theo đó, khi phần này trỗi dậy thì phần kia bị lấn át đi. Trong trường hợp họ được thoải mái hành động mà không lo bị báo ứng,không bị ảnh hưởng tới bản thân, không ảnh hưởng tới cảm xúc thì ắt cái bản năng hoang dã sẽ trỗi dậy, ta có thể gọi đó là thú tính!"

- Báo cáo
banhtrangcuonthitheo
Nói đến chuột,Hồi bé em ngu lắm,có con chuột mắc kẹt,em túm lấy đuôi nó lấy ra,kết qủa em bị cắn và khóc vang xóm.nhục lắm
- Báo cáo
vietanh
Đọc comment của bác lại nhớ đến câu trích dẫn trong Đời Thừa của Nam Cao mà em rất tâm đắc: "Kẻ mạnh không phải là kẻ dẫm lên vai kẻ khác để thoả mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai mình".
Một xã hội còn quá nhiều kẻ yếu...
- Báo cáo
luckyclover1308
Còn kẻ mạnh thì quá đỗi dửng dưng và ích kỉ...
- Báo cáo
chibi
dám chơi dám chịu đi. đấy đâu phải phần con lấn át phần người 

- Báo cáo
vietanh
Người ta làm thí nghiệm này thì chắc chắn là đã lường trước hết mọi tình huống rồi mà c, phần con lấn át phần người là những người tham gia thí nghiệm, họ sẵn sàng đánh đập, bạo lực thậm chí chĩa súng vào cô ấy dù cô ấy không có ý định chống cự hay đánh trả
Điều khó hiểu là vì sao đã được quyền lựa chọn, người ta vẫn chọn cách dã man như thế và để chứng tỏ điều gì?

- Báo cáo
sad
Họ muốn chứng minh rằng cô ấy đã sai. cô ấy không thể làm được như lời cô ấy nói. chứng minh suy nghĩ trong đầu của họ là đúng
- Báo cáo
vietanh
Cô ấy sai gì hả bạn :p
- Báo cáo
sad
thì là đứng im 6 giờ đấy. là mình mình cũng nghĩ cô ấy nói cứng =]]
- Báo cáo
sad
Không được đánh phụ nữ dù chỉ bằng một nhành hoa...
- Báo cáo
vietanh
mà hãy đánh bằng một cục đá:))
- Báo cáo

Lan Anh
Mà nên dùng mùi soa, gói thêm cục gạch =)))
Đùa vui thôi nhé, vẫn luôn tẩy chay phản đối bạo hành :p
- Báo cáo

Lan Anh
Thế mà điều đó lại trở thành vấn nạn xã hội đấy
Người ta có hẳn ngày 25/11 quốc tế bài trừ bạo lực đối với phụ nữ nhưng hình như việc bạo hành vẫn xảy ra đều đều. Mình có đọc trên an ninh thủ đô họ đưa ra thông tin trên thế giới cứ có 3 người phụ nữ thì 1 người bị đánh đập, lạm dụng tình dục. Xã hội ngày càng phát triển mà một bộ phận lớn dường như lại đang tiến hóa ngược 


- Báo cáo
emma
"Rất dễ dàng để hạ nhục một con người khi họ không dám đứng lên chống lại" :< Còn đâu là tình người chứ
Các bạn hãy thôi bắt nạt tớ đi nhé >.<

- Báo cáo

hasu
Từ h bắt nạt bạn ha:))
- Báo cáo

Lan Anh
=)) Câu cuối giống như một lời kêu gọi hãy bắt nạt mình đi vậy
- Báo cáo
banhtrangcuonthitheo
Thôi lâu rồi nhé 

- Báo cáo
emma
:3 Chưaaaaa, tại sao số tui toàn bị bắt nạt
Quan ngại sâu sắc, ai cho tui 1 lý do được ko 


- Báo cáo
nguoicomment
Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi nhé
- Báo cáo
emma
Cảm động quá :'( Thì ra mọi người đối xử với tớ như vậy là vì Thương tớ :3
- Báo cáo
sauchin
trông cô ấy thật tội nghiệp. may mà thằng phải gió nào đó giựt súng ra không thì chắc cô ấy sẽ hóa thành con luôn
- Báo cáo

Lan Anh
:< Không biết bị bắn thật thì sẽ khủng khiếp như nào
- Báo cáo
sauchin
lúc đấy phần con trong cô ấy sẽ trỗi dậy. cướp súng. dí vào đầu thằng định bắn và pằng. xong
- Báo cáo