nhà tù Parchman (U.S)
Mình vừa xem được một đoạn phóng sự về nhà tù ở Mississippi  (U.S) về việc tù nhân bị giam trong tù thiếu tất cả các cơ sở vật chất và không được cung cấp những nhu cầu cơ bản của con người (nước, đồ ăn, ánh sáng,....) dẫn đến việc tù nhân trầm cảm nặng, có khuynh hướng bạo lực. Nhiều vụ xô xát, tự tử, bệnh tật lây lan.... liên tiếp xảy ra. Trong 3 tháng đầu năm nay có 13 người chết tại đây, trong số đó có 3 người tự tử, số còn lại chết vì bệnh và 1 số nguyên nhân khác. Kéo xuống phần comment thì có 2 chiều ý kiến, một bên là những người lên án việc này, cho rằng tù nhân vẫn là con người, vẫn cần được cung cấp những nhu cầu cơ bản của con người. Số còn lại cho rằng những tù nhân trong tù đáng bị như vậy, vì họ giết người, họ làm việc sai trái, họ (ít nhất trong thời gian ở trong tù) nên phải chịu những thiếu thốn vật chất như vậy. Và hơi bất ngờ là nhóm thứ 2 nhận được sự ủng hộ nhiệt tình.
Đoàn biểu tình đóng cửa nhà tù Parchman
Mình ban đầu cảm thấy việc những nhà tù đối xử như vậy với tù nhân là không đúng, nhưng rồi một số comment làm mình suy nghĩ. Chúng ta xây dựng nền tảng xã hội trên nền tảng tri thức. Tức là lấy phần “người” chế ngự phần “con”. Con người dựa vào tri thức để sáng tạo và phát triển, chính vì vậy sức mạnh về thể chất thường bị xem thường, không được coi là sức mạnh thật sự. Vậy để chế ngự phần “con”, để chúng ta không theo bản năng mà làm bừa, người ta tạo ra luật pháp. Nhà tù là một trong những nơi thi hành luật pháp, là nơi bắt nhốt những cá thể không tuân theo luật pháp. Việc “cải tạo” trong tù thực chất là cố gắng đánh gãy bản năng bạo lực tự nhiên để tiến gần hơn phần “người”, cái mà người ta hay gọi là nhân tính. Việc cải tạo này thực tế sẽ giúp xã hội phát triển hơn, khi loại bỏ, giáo dục lại những cá thể đi ngược lại với luật lệ của xã hội. Khi tất cả chúng ta đều tuân theo luật pháp, lao động và sáng tạo thì những thành quả ta đạt được sẽ duy trì sự phát triển của văn minh nhân loại. 

đồ ăn bên trong nhà tù
Một nhà tù hoàn hảo, hay một cơ chế cải tạo hoàn hảo được sinh ra khi cho con người ta nhận ra được sự sai trái của bản thân, tầm quan trọng của việc làm đúng luật, hay nói cách khác là niềm tin vào luật pháp chúng ta đang tuân thủ theo. Nhưng không có điều gì hoàn hảo đến thế. Trên thực tế, việc cơ chế cải tạo ở nhiều nhà tù đã biến thành cơ chế bóc lột sức lao động để hỗ trợ nền kinh tế, và khi tù nhân không còn giá trị lợi dụng nữa, họ không thể bòn tiền của mình để “cải tạo” những kẻ không đem lại lợi ích. Vâng bản chất của phần “người” trong con người đến cuối cùng vẫn đặt lợi ích của bản thân lên đầu. Dù sử dụng trí tuệ hay bạo lực, theo bản năng, chúng ta cũng muốn mang lại lợi ích cho bản thân mình. Đương nhiên ai cũng có cái gọi là nhân tính, rằng đó là tình thương giữa người với người, nhưng nếu bị đẩy vào bước đường cùng thì sao? Khi khao khát trỗi dậy? Khao khát tiền tài, khao khát danh vọng,..v.v. Con người chấp nhận, thậm chí sẵn sàng đẩy người khác vào khốn đốn, có khi cả cái chết. Những tù nhân đã gây ra những tội ác đáng trách để bị đẩy vào tù, âu cũng vì những khao khát trong con người họ (tiền bạc, danh vọng, trút giận,.v.v....)
một số hình ảnh khác

Mình vẫn cho rằng việc đối xử với những tù nhân như vậy là không đúng, có lẽ là do phần nhân tính trong con người mình. Nhưng những tù nhân phải chịu cảnh này, mình nghĩ là hệ quả tất yếu của tự nhiên. Bạn là một cá thể đi ngược lại với cả một hệ thống được những người cùng loài của bạn sử dụng, bạn là kẻ yếu. Mà kẻ yếu, sẽ bị kẻ mạnh sử dụng hoặc giết chết. 
nguồn tham khảo:
Em rất mong được nghe ý kiến của mọi người về vấn đề này vì tầm hiểu biết của một đứa học sinh c3 khá là hạn chế ^^. Em cảm ơn.