Khi nhắc đến " sếp" là tôi đã nói giảm nói tránh rồi chứ không phải nói xấu đâu
sếp là thằng nào
Ở thời đại mà từ bữa cơm gia đình đến dòng trạng thái Facebook đều có thể trở thành “hội thảo công khai”, câu nói “Em không có nói xấu, mà chỉ nói thật thôi” đã vươn lên thành Top 10 câu biện minh quốc dân – chỉ sau “em không cố ý đâu” và “wifi nhà em yếu”.
Câu nói này tưởng chừng vô hại, nhưng thực chất lại chứa đựng một hệ tư tưởng xã hội học tâm lý học ngôn ngữ học vô cùng tinh vi.
Khi “nói thật” và “nói xấu” chỉ cách nhau... độ nhấn giọng
Bạn có bao giờ nghe ai đó bắt đầu như sau chưa?
“Tôi nói thiệt nha, không phải nói xấu đâu, chứ sếp mình làm việc kiểu... sáng nắng chiều mưa, tối livestream."
Và rồi, sau 10 phút “nói thiệt”, bạn biết được:
Sếp đó họ gì, cung hoàng đạo nào.
Hay cáu khi thiếu cà phê.
Và từng lỡ tay gọi nhầm “chat riêng” thành “chat nhóm toàn công ty.”
Vấn đề ở đây không phải là nội dung, mà là: liệu “nói thật” có cần thiết phải kể... cả chuyện sếp có nuôi mèo?
“Nói thật” – vũ khí hai lưỡi của thời đại 4.0
Trong thời đại mà ai cũng có thể “lên sóng” chỉ bằng một story, nói thật trở thành một nghệ thuật cần được kiểm định ISO 9001.
Nói thật mà không tổn thương ai, gọi là giao tiếp thông minh.
Nói thật làm người ta nghỉ chơi luôn, gọi là quá thật thà.
Nói thật, rồi bảo “em không nói xấu đâu”, thì đó là... hơi mặn mà nhưng thiếu muối.
Nói thật không sai – nhưng nói thật đúng lúc, đúng chỗ, mới là thầy giáo
Không ai cấm bạn nói thật. Nhưng giống như muối thiếu thì nhạt, nhiều thì mặn, rắc đúng lúc thì món mới ngon. Vấn đề là:
Bạn nói thật vì mục đích gì?
Giúp người khác tốt lên? Tuyệt vời.
Hay đơn giản là... có chuyện để “tám”? Xin nghĩ lại.
Bạn nói thật với ai?
Người cần nghe? Hay cả dàn người không liên quan nhưng rất hóng?
Kết luận: “Nói thật” là quyền, nhưng đừng để thành “quyền năng hủy diệt”
“Em không có nói xấu, mà chỉ nói thật thôi” nghe vừa vô tội vừa nguy hiểm. Đôi khi, một câu nói thật không kiểm soát có thể gây bão lớn hơn cả tin đồn thổi.
Hãy cứ nói thật, vì sự thẳng thắn là đáng quý. Nhưng nếu bạn phải mở đầu bằng “em không có nói xấu đâu”, thì có thể… hãy uống miếng nước, và suy nghĩ lại 0.5 giây.
Vì thật sự:
Không phải cái gì thật cũng nên nói to lên. Nhất là khi... trong phòng còn có cả sếp.

WTF
/wtf
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
