Chiều nay trốn học viết loăn ngoăn,
Có ai lên thuyền cùng tôi chăng?
Những Chu Kỳ Cuộc Đời
Là Những Bước Ngoặt Của Cuộc Chơi!
Khi tôi học đánh cờ tướng, các bậc tiền bối thường nói với tôi câu nói này: Lạc nước, hai xe đành bỏ phí
Gặp thời, một tốt cũng thành công.
Bởi, thời thế tạo anh hùng là vậy!
Người trí, luôn luôn nhìn thấy thời thế!
Còn bậc đại nhân, luôn luôn tạo ra thời thế!
Cho nên, thời thế tạo anh hùng hay anh hùng tạo thời thế, tất cả đều không sai!
Thời thế, thời cuộc, đó là yếu tố mà các bậc trí giả xưa nay đều vô cùng xem trọng.
Không phải ngẫu nhiên mà thiên thời được xem là một trong 3 yếu tố và là yếu tố đầu tiên được đề cập đến, góp phần không nhỏ quyết định thành bại của một sự nghiệp, một đời người.
Thời, thời điểm, thời cuộc, thời thế, chu kỳ...tất cả đều không ngoài hai chữ Thời Gian.
Sống đủ để quan sát cuộc đời, để trải nghiệm thăng trầm, để nhìn nhận và đút rút cho mình những bài học giá trị từ cuộc sống, đó là may mắn của đời người, vì vẫn còn đủ đôi mắt tư duy để mà phân tích, chiêm nghiệm, phán đoán cuộc đời.
100 năm là chu kỳ sống lý tưởng của đời người.
Trong trọn một chu kỳ sống ấy, mỗi người sẽ tự mình quan sát để phát hiện ra chu kỳ vận hành của đời mình.
Từ đó mà hiểu được sự thịnh suy, thăng trầm, biến chuyển của cuộc đời, chuẩn bị tâm thế để đón nhận cuộc chơi.
Thông thường, bước vào tuổi 40, mỗi người đều đã trải qua được 2 chu kỳ quan trọng của đời mình. Mỗi chu kỳ như vậy kéo dài 10 năm.
10 năm đầu tiên, là 10 năm của tuổi trẻ đầy năng lượng, khát khao, nhiệt huyết, hoài bảo, ước mơ và những vấp váp đầu đời!
10 năm tiếp theo, mỗi người sẽ bước vào giai đoạn trưởng thành và phát triển, đối diện với vô vàn cơ hội để đột phá, để tạo nên những kỳ tích lớn lao cho đời mình!
Quan sát để thấy rằng, mỗi chu kỳ vận hành cơ bản đều có điểm khởi đầu và điểm kết thúc, đều có những thăng trầm, thịnh suy, hỷ nộ ái ố đủ đầy trong đó.
Sẽ có những con người nhất định phải gặp, nhất định phải đi qua!
Sẽ có những cơ hội nhất định phải thấy, phải chạm vào để trải nghiệm, để trưởng thành!
Sẽ có những thành bại nhất định phải xảy ra để bản thân rèn luyện nhiều hơn!
Sẽ có những sự việc, dù có cưỡng cầu cũng nhất định vẫn cứ xảy ra!
Sẽ có những con người, dù có nắm giữ, cũng nhất định sẽ rời đi!
Có những mối tình, dù không trông chờ sắp đặt, vẫn cứ nhất định tự nhiên mà tìm đến!
Thú vị thay, khi thấy được sự vận hành của từng chu kỳ cuộc đời.
Như một bàn cờ được sắp đặt trước, nhưng hình như là không sai chút nào!
Ngẫm lại mới thấy, đó chính là sự sắp đặt và vận hành của vũ trụ, của nghiệp duyên quá khứ đến vị lai, không thể cưỡng cầu!
Tất cả đều đúng lúc, không sớm, cũng không muộn!
Sớm thì chín non, chẳng cho được quả ngọt!
Muộn thì hư thúi, chẳng ăn được miếng nào!
Nhưng, cũng không được quên rằng, hoa thơm trái lạ, thì mỗi loài nhất định sẽ có thời gian để trổ hoa và đậu quả hoàn toàn khác nhau!
Vì vốn dĩ, chu kỳ mỗi loài hoàn toàn khác nhau!
Thế nên, đáng tiếc nhất là không biết được điều gì là sớm hay muộn, cũng không nhìn thấy được đâu là những thăng trầm, thịnh suy của yếu tố chu kì cuộc đời, những bước ngoặc của cuộc đời, để đời cứ lạc trôi trong sự tìm cầu bất định!
Vậy là, một chu kỳ nữa đã kết thúc để bước vào chu kỳ 10 năm tiếp theo!
Hiểu mình nhiều hơn, hiểu người nhiều hơn, hiểu đời nhiều hơn - Âu đó cũng là may mắn vậy!