6h45 pm

Ngoài cửa sổ quay cuồng giông tố
Đường phố chiều bụi cuốn hư vô
Hàng mi em nhạt nhoà lệ đổ
Lệ chẳng cho anh buồm trắng xa bờ.

Anh giữ trong tim thiên đường lối nhỏ
Ngỡ những nồng nàn gieo gót ngây thơ
Em giữ tim mình sỏi đá nhấp nhô
Xót thương anh say đắm mịt mờ.

Trái tim pha lê trái tim vụn vỡ
Giọng em hiền gió sa mạc cằn khô
Lời anh hứa bờ cát sóng xô
Theo nắng đầu thu tàn úa bao giờ.

Không nấc nữa em ơi đừng nức nở
Ngày em đi ngực anh ngàn dao cứa
Rồi một mùa đông một chuỗi tình cờ
Cho vai anh ấm lại chút niềm mơ

Ly cà phê lạnh rồi em nhở?
Cô ấy nhắn anh "6h45 Cơm chín, em chờ!"
23/5/2021. kumamoto shi