Khi nào anh mới vui đây...ai mà biết ?
Đây là mô tả bài viết, mặc dù nó không bắt buộc...
Khi nào anh mới sống đúng đây?
Khi nào anh mới hết đắng cay?
Khi nào anh mới vui?
Anh chẳng biết nói gì,...
Trên là phần lời của bài hát Khi mà, khi nghe chúng, lòng tôi bất chợt lặng lại, suy nghĩ và suy nghĩ, cuối cùng quyết định đi tìm câu trả lời (tất nhiên rồi, chả lẽ nghĩ hoài ) cho câu hỏi tự bản thân đặt ra "Làm sao để sống cho vui đây".

Giới thiệu về bản thân thế này có khoa trương quá không, chậc chậc...
Trước tiên cho tôi tự giới thiệu về mình, đẹp trai, thông minh, sáng sủa là những cụm từ mà mọi người gán cho tôi ( hoặc chí ít là tôi tưởng vậy ). Nhưng trong mắt những anh chị lớn hơn thì cụm từ "thằng cu này non choẹt" nghe có vẻ chính xác hơn đấy. Vậy khi nghe những lời như vậy thì tôi có vui không, vui chứ, thường là tôi sẽ nghĩ do tôi trẻ tuổi hơn họ. Rồi, đại khái vậy là được, cùng bắt đầu vào bài viết nào.
Vậy...thế rốt cuộc thời điểm ta vui là khi nào?
Để tôi hồi tưởng lại một chút, niềm vui đối với tôi là khi nó được đáp ứng. Là thanh kẹo tôi nhận được khi tôi lên ba, là thanh socola tôi được cho khi lên sáu, đối với tôi thời điểm đó, những thứ đó làm tôi vui. Đơn giản nhỉ?

Ai thích xem hoạt hình nào ><
Tất nhiên, khi lớn lên chút nữa thì những thanh kẹo hay socola đó không còn đáp ứng đủ nhu cầu của tôi nữa. Tôi cần nhiều hơn để vui, vậy nhiều là nhiều tới mức nào, là một chiếc xe phiên bản mới nhất hay một căn nhà nằm ngoài mặt tiền nhỉ, chắc có lẽ là cần nhiều hơn cũng được...
Nhưng thực tế chừng đó với tôi chả bao giờ là đủ, lòng tham con người thường không có giới hạn, khi đạt được mục tiêu tôi tự đặt ra, tôi lầm tưởng rằng niềm vui sẽ đến với tôi nhưng...không. Tưởng tượng rằng lầm tưởng ấy giống một cú tát vậy, nó tát cho tôi một phát và tôi nằm bẹp dí dưới đất, đoạn hất mặt lên và nói " Chưa đủ, nhiều hơn đi, lúc đó tao sẽ cho mày vui". Tôi vâng vâng dạ dạ và tiếp tục lao đầu vào cuộc sống, để đạt được mục tiêu tiếp theo, để làm gì tiếp nhỉ, à à à đúng rồi, để đạt được niềm vui nữa chứ.
Ủa rồi, vậy niềm vui không phải là khi ta có những điều mình mong muốn à?

Hú rây !!!
Tới đây sẽ có người đặt ra câu hỏi như vậy đấy, biết là vậy nên tôi tự đặt tự trả lời luôn, xời, tuyệt vời chưa.
Theo tôi, ta vui không phải với những gì ta đạt được mà với những gì ta đang có tại thời điểm mà ta còn sốngQuá sâu sắc !!!
"Trời ơi, nhân văn quá vậy, đọc xong chả hiểu c*n m* gì hết". Ây ây, khoan nào, bình tĩnh để tôi giải thích cho bạn hiểu nhé. Đầu tiên, thử nghĩ bạn cứ cắm đầu vào để thực hiện những mục tiêu bạn tự đặt ra cho bản thân mình, nào là giảm cân thành công trong vòng 1 tháng; nào là năm nay mình sẽ đọc được 12 cuốn sách, mỗi cuốn sách tượng trưng cho 1 tháng trong năm, quá đỉnh luôn, xuất sắc.
Nhưng bạn tôi ơi, bạn có chắc khi bạn đạt được những mong muốn đó, bạn sẽ vui không. Ta tự đặt ra deadline cho cuộc đời mình bằng những gạch đầu dòng đó, để rồi khi không thực hiện được quá 10% trong danh sách ấy, bạn lại thấy chán nản, bạn lại thấy bản thân mình vô dụng tới nhường nào. Tôi không nói việc đặt ra mục tiêu cho bản thân, nâng cấp bản thân lên là sai. Nó tốt chứ, nhưng hãy thực hiện nó một cách từ tốn thôi. Như cái cách tôi thường nói với thằng em tôi vậy " Cuộc sống này dài lắm, áp lực là tốt nhưng đừng vì thế mà khi không đạt được lại buông xuôi, cứ bình tĩnh mà làm, nhìn xung quanh mình đang có gì để rồi từ đó dùng nó làm bàn đạp mà tiến lên".
Tóm cái quần lại, cách tận hưởng niềm vui lại đơn giản đến không ngờ, tận hưởng những gì ta đang có, hít một hơi chầm chậm và đặt từng bước chân lên phía trước. Chúc bạn sớm vui được như tôi nhé.
Kin Anh

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

KITDECUBIC
Khóa mấy Đại học Kinh tế vậy bro :3
- Báo cáo

Kin Anh
Ui là trời, sao giờ tôi mới đọc được bình luận của Bro vậy, lu bu với việc làm báo cáo tốt nghiệp quá, kaka. Tôi năm 4 nha Bro ơi, gần bị đá đít ra khỏi trường tới nơi rồi đây này.
- Báo cáo

KITDECUBIC
yea tui hiểu mà :v, tui ra trường dc 1 năm r, hồi đó làm khóa luận tui cx đâu biết trời trăng gì,kk
Btw góc nhìn trong bài viết của bro khá là tích cực đấy, keep it up!
- Báo cáo

Kin Anh
Bài được viết trong 1 buổi chiều rảnh rỗi của tui đấy, kaka. Cơ mà giờ này Bro còn làm việc ở ĐN không, hay chuyển tới đâu rồii
- Báo cáo

KITDECUBIC
Hiện tại tui làm việc ở Đà Nẵng luôn, sau này thì chưa biết :3
- Báo cáo

KITDECUBIC
Hiện tại tui làm việc ở Đà Nẵng luôn, sau này thì chưa biết :3
- Báo cáo