Gần đây mình xem vài video về chuyện đừng mang thước đo cuộc sống của người khác để áp lực lên bản thân mình, tuy nghe khá healing vì mỗi người có một cuộc sống và lựa chọn khác nhau, thế nhưng thật khó để bỏ ngoài tai, không chú ý đến những thứ xung quanh, vô thức so sánh bản thân với người khác. Mình hay cảm thán sự giỏi dang của người khác và đem nó như động lực cho bản thân cố gắng. Nhưng mình cảm thấy năng lượng tích cực đó đang dần cạn trong mình. Từ suy nghĩ cố gắng để trở nên xuất sắc, mình dần mất niềm tin vào bản thân khi từng nỗ lực của mình đều mang lại kết quả không mấy khả quan. Có lẽ sự nỗ lực đó là chưa đủ chăng? Mình tiếp tục chăm chỉ học, có những ngày mệt lử, sống lưng đau nhức, mắt đã nhòe dần trên màn hình laptop, mình vẫn tiếp tục vì mình tin nỗ lực rồi sẽ được đền đáp, tương lai nhìn lại mình muốn được tự hào hơn là hối hận.
Nhưng hôm nay với mình vô cùng tệ. Ai mà chả có những ngày như thế? Nhỉ? Nhưng mình cũng không thể tránh khỏi suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực. Mình cảm thấy bản thân như đang dậm chân tại chỗ nhìn bạn bè tiến bộ.
Có lẽ năng lực của mình chắc chỉ đến đó thôi.
Mình từng mơ mộng sẽ tự tạo câu chuyện về chính mình là nhân vật chính trở nên xuất chúng, được mọi người tôn trọng. Giờ chỉ thấy viển vông đến nực cười.
Nghe có vẻ như từ một đứa chuyên than vãn, chỉ biết đổ lỗi cho hoàn cảnh nhỉ. Giống như khi nghe ai đó nói "tớ không có khiếu học ngoại ngữ", mình sẽ lập tức nghĩ "chứ không phải lười biếng không chịu học đâu nhỉ, năng khiếu ấy hả? không học thì cũng bằng vứt, biện minh là giỏi"
Nhưng mình thực sự đang trong tình trạng đó. Từng thứ từng thứ một ập tới với mình. Kết quả bài kiểm tra không tốt; ý kiến trong bài tập nhóm của mình không được lắng nghe; công sức, thời gian mình dành vào dự án bị bác bỏ bởi câu "đó là việc mày phải làm"; danh sách học bổng gửi đến toàn những gương mặt ưu tú và tất nhiên không có mình trong đó. Không phải là dậm chân nữa, mà là thụt lùi....
Sad but true, I'm just "the average one" in others' stories.
Liệu mình có thể chạm được giấc mơ đó được hay không? Phải nỗ lực vô vọng đến bao giờ đây.....

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất