Vậy muc tiêu khi bắt đầu của mình là gì vậy?
Là vì muốn sau này xin việc dễ hơn, là mục tiêu cuối cùng là đi làm kiếm nhiều xiền, đem xiền dìa cho ba má...
Lúc ôn thi, mình tự nhủ "giá nào cũng phải đậu, miễn là đậu, học cực hay gì mình cũng chịu được!". Vậy đó. Mình đậu thiệt, mà giờ mình cũng cực thiệt, học gì mà khó nhằn, nhiều thứ phải nhớ, nào là bla bla các thứ...
Vậy đó nên hôm này mình ráng nhớ lại xem mục tiêu của mình, để tiếp thêm sức mạnh, để vượt qua cơn buồn ngủ, để trở thành một mình của mai này tốt hơn.
Mạnh mẽ lên mình ơiiiiiii
Đừng quá lo lắng, mọi chuyện rồi cũng sẽ nhẹ nhàng trôi đi
Khó khăn là môi trường để sau này mình trở thành một người tốt hơn