Mình đã gắn bó với công ty hiện tại được trên 1 năm. Lúc mình mới join, team Tester của mình chỉ khoảng chục người, nhưng rất vui. Nhưng mình đã kể ở bài viết "Niềm vui nơi công sở".
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, mấy anh chị lần lượt rời đi để tìm cơ hội mới tốt hơn cho bản thân. Từng tháng, từng tháng nhìn thấy team càng thưa thớt dần, mình cũng buồn lắm, nhưng mình biết ai cũng sẽ có một mục tiêu riêng.

Team Building
Hiện tại, tình hình kinh tế cũng khó khăn, công ty cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng, vì thế team đã ít dần chỉ còn 5-6 người. Tuy mỗi ngày vẫn gặp nhau trên office, có thời gian rảnh m.n vẫn trò chuyện, nhâm nhi miếng bánh tráng chấm.
Mình biết rồi người rời đi tiếp theo có thể là mình, nhưng có lẽ thứ nối tiếc nhất có lẽ là đồng nghiệp, nhữg anh chị mình được làm việc chung, được họ giúp đỡ, cảm nhận được sự giỏi giang và động lực từ họ.
Mọi người không biết đâu, đây là lần đầu tiên mình làm một công ty mà mình cảm thấy rất hứng thú, rất muốn học hỏi càng lúc càng nhiều chỉ bởi nguyên nhân vì đồng nghiệp của mình quá giỏi mà họ còn cố gắng nhiều đến vậy, thế thì mình có lý do gì để mà không cố gắng để đuổi kịp họ.
Hi vọng, mọi người cũng sẽ tìm được những đồng nghiệp giỏi giang, dễ thương như vậy !!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

