Kết thúc mùa giải 2018-2019 với vi trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, không có suất dự Champions League mùa giải năm sau, chật vật với những trận đấu với bất kỳ câu lạc bộ nào. Đây là Man United sao, đây là đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh sao. Cũng phải thôi, con Quỷ xứ sở sương mù đã ngủ quên từ lúc người cha già Sir Alex rời băng ghế huấn luyện tại Old Trafford. Người Manchester phải tự động viên nhau đến bao giờ nữa đây, hay là chửi rủa cầu thủ trên MXH. Đấy là do cách cư xử của mỗi người nhưng chung quy lại họ đá trót trao tình yêu cho màu áo đỏ. Họ thất vọng, có chứ, họ buồn bã , tất nhiên rồi, họ tức giận chắc chắn không thể thiếu và vô vàn cảm xúc khác nhau nữa. Khi nhìn đội bóng con cưng, nhìn tình yêu của chính mình gục ngã, rệu rã tại Nhà hát của những giấc mơ. "Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn", làm sao mà không kỳ vọng cho được khi 400 triệu bảng được ném vào thị trường chuyển nhượng, hàng loạt cái tên được đem về. Và rồi, đâu lại vào đấy, những con ngựa bất kham, những con người không được rèn dũa, những cá tính ngôi sao để rồi Man United trở thành đống đổ nát. Nơi mà CĐV từng tự hào bao nhiêu, giờ đây họ càng thấy tủi nhục bấy nhiêu. Tủi nhục vì tinh thần thi đấu hời hợt, lối chơi nghèo nàn, cách cử xử của cầu thủ. Người Manchester định hình trong đầu rằng Man United là sẽ tấn công rực lửa, là lội ngược dòng kịch tính ở những thời điểm khó khăn nhất, là máu chảy vẫn chiến đấu hết mình. Và nhìn lại United ở thời điểm hiện tại, chẳng ai còn nhận ra hình ảnh "Ông lớn" xứ sở sương mù, xưng vương một cõi, đánh chiếm trời Âu nữa. Giờ đây, United cần không phải là những bản hợp đồng bom tấn tốn hàng trăm triệu, những cái tên lạ hoắc ở đâu mà là cần một người thủ lĩnh. Từ "Thủ lĩnh" ở đây cả về mặt nghĩa đen và nghĩa bóng của nó. Một cầu thủ xốc lại tinh thần đồng đội sau những phút giây chểnh mảng, sẵn sàng hét vào mặt ai đó. Một cá tính mạnh mẽ, tinh thần thép để vượt qua áp lực dư luận. Cá nhân có thể ổn định phòng thay đồ vốn rất chật chội nay lại càng nghột ngạt hơn. Vậy cuối cùng thì ai đây, nhìn vào đội hình Man United hiện tại cái tên nào có thể cáng đáng nổi trách nhiệm lớn lao như vậy. Bài toán ấy, hãy để BHL giải quyết, còn NHM giờ đây cũng chỉ biết hoài niệm về kỷ niệm xưa cũ. Và lại an ủi nhau rằng rồi Man United sẽ trở lại với hình ảnh, dáng dấp của một Quỷ đỏ thời kỳ hoàng kim.
Bao giờ cho đến ngày xưa ?