Xin chào! Đây là bài viết đầu tiên của tôi trên spiderum và tôi biết là nó khá là ngô nghê. Tôi sẽ rất vui nếu như bạn có thể ghé thăm homepage của tôi và để lại những lời nhận xét mang tính đóng góp. 
I am a lamb!
Lí do tôi lập ra account này đơn giản vì tôi quá mệt mỏi với sự im lặng của chính mình. Có vẻ tôi đã im lặng và thỏa hiệp khá lâu với sự dắt mũi của các yếu tố ngoại cảnh đến nỗi tôi thực sự quên đi bản chất thật của mình. Thật khó để duy trì tình trạng này trong thời gian dài và thực sự thì hiện tại, tôi cảm thấy khá là mệt mỏi. Tôi không có ý định lên spiderum để chửi bới hay phàn nàn. Tôi chỉ muốn kết thúc sự im lặng này và bắt đầu hành trình đi tìm chính bản thân mình. Và tôi bắt đầu mọi thứ với việc viết lách. 
Tôi sẽ cập nhật các bài viết của mình thường xuyên và hi vọng các bạn thích chúng.
Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ!
Tôi chỉ muốn nói rằng tôi bắt đầu tất cả các công việc này trong một giờ học nhàm chán và có lẽ tôi sẽ kết thúc bài mở đầu này bằng một câu khẳng định. Lớp học này chán vãi!