Có buồn không? Có cô đơn không?
Có, đầy tiêu cực và thất vọng.
Vậy có phải là người mạnh mẽ không?
Có, chúng ta đã thật sự mạnh mẽ đương đầu và cố gắng sống mạnh mẽ cho đến ngày hôm nay.
Tại sau lại cứ tiêu cực như vậy?
Có lẽ, đã từ rất lâu, có môt trái tim đã tổn thương quá lâu, và có lẽ, sẽ chẳng bao giờ có thể chữa lành nổi trái tim ấy.
Tại sao lại cô đơn, mọi người có biết đều đó không?
Có thể, và cách thường làm nhất của họ là trở nên xa cách hơn.
Có phải lúc nào cũng buồn không?
Không, chúng ta sống với những nụ cười giả tạo vào ban ngày và chúng ta đã khóc vào ban đêm.
Có ai đó gây ảnh hưởng lớn không?
Có rất nhiều, dường như rất khó để tách họ ra khỏi những suy nghĩ của chúng ta.
Có thể tự chữa lạnh không?
Hoàn toàn không.