Đây là một câu hỏi lớn nhất mà ít nhất trong mỗi chúng ta đều tự hỏi một lần trong đời. 
Đối với những bạn có tôn giáo, tôn giáo của họ sẽ lí giải mọi thứ. Ví dụ như đạo Phật cho rằng sau khi chết mỗi chúng ta phân ra làm hai phần. Phần thứ nhất là thể xác, thể xác được cấu thành từ ngũ hành và rồi sẽ phân rã thành ngũ hành. Đó là lí do người nhà Phật luôn hướng chúng ta coi nhẹ hình thức và chú trọng nuôi dưỡng tâm hồn. Phần thứ hai là tâm hồn hay theo ngôn ngữ nhà Phật là tâm thức sẽ đi theo một con đường khác, phức tạp hơn thể xác. Cụ thể là tuỳ thuộc vào chúng ta sống tốt hay xấu mà những thứ "nghiệp" và "phúc" sẽ như những sứ giả dẫn ta vào "địa ngục" hay "tây phương cực lạc" hay tiếp tục vào cõi trần ( cõi ta bà). 
Đối với một số tôn giáo còn lại thì đa phần về với đấng tối cao  trong tôn giáo của họ.
Nhưng nếu mọi lí giải trên đều logic và thoã mãn được tất cả chúng ta thì có lẽ câu hỏi này không thành chủ đề hôm nay. Bởi lẽ xung quanh chúng ta có những hiện tượng chưa lí giải được xảy ra đi ngược với những lí giải trong các tôn giáo. 
Theo khoa học, khi cơ thể chúng ta chết về phần sinh học, sẽ phân rã. Còn tinh thần sẽ tồn tại dưới dạng sóng. Cũng có những nghiêm cứu chứng minh các năng lượng tồn tại dưới dạng sóng này có thể tác động lẫn nhau hoặc tác động tới con người. 
Theo cá nhân tôi nhìn nhận, khi chết đi tâm thức ta thoát ra khõi thể xác và tồn tại dưới một dạng mà con người bình thường không thể nhìn thấy. Tôi tạm gọi nó là A. Mỗi con người được cấu thành từ cơ thể (B) và A. Có thể hình dung B là chiếc xe và A là người tài xế. Khi chiếc xe cũ và hư, người tài xế buộc phải xuống và bỏ chiếc xe, có người tài xế tìm được chiếc xe khác tốt hơn, có người thì tìm được một chiếc xe khác tệ hơn hoặc có người không tìm được chiếc xe nào, có người lại tham gia và một group tài xế khác ?!
Bạn cũng hay nghe về những người nặng vía hay nhẹ vía chứ? Tôi cho rằng A cũng có cấp bật, mạnh yếu, cấp bậc. Nói dễ hiểu là mỗi chúng ta đều khác nhau về tinh thần, có người tinh thần rất yếu, chỉ cần gặp chuyện gì sẽ rất dễ suy sụp, có người lại rất cứng rắn và mạnh mẽ. Vì vậy A cũng có mạnh yếu, cấp bậc, A cũng có tính chất, "phe phái"...v...v..
Các vị thần, thánh, phật, chúa, quỷ nói chung đều là những A có trường năng lượng lớn. Và tuỳ thuộc vào trường phái họ chọn sẽ quyết định nguồn năng lượng của họ....