Khi Một Vùng Đất Bị "Nuốt Chửng" Mà Dân Ở Đó Vẫn Vui Như Chưa Có Gì Xảy Ra
Khám phá bí mật về cách một vùng đất có thể bị “nuốt chửng” mà không cần chiến tranh
Alo alo, chuyện này có thật nha mọi người!
Bạn có biết một vùng đất có thể bị chiếm đóng mà không cần một viên đạn nào không?
Không có cảnh quân đội kéo đến, không có xe tăng, không có bom nổ, vậy mà một ngày đẹp trời, bạn nhìn lại... vùng đất của bạn đã không còn là của bạn nữa.
Để tui kể cho bạn nghe một công thức đơn giản, ai áp dụng cũng thành công:
Bước 1: Đầu Tiên, Gửi Người Qua "Khám Phá" Đã
Bây giờ muốn "mở rộng lãnh thổ" mà không cần tốn sức thì làm sao?
Rất đơn giản, trước tiên phải có người đến trước cái đã!
Nhưng mà gửi ai qua trước đây?
Tất nhiên là những người không có gì để mất! Không phải mấy ông bác học hay triệu phú rồi.
Mấy ông bà đang chạy trốn khỏi chỗ cũ. Mấy ông bà bị quê hương đá văng – Ở đâu quậy quá bị đuổi, qua đây làm lại cuộc đời.
Mấy thành phần quậy tới mức không ai chịu nổi. Mấy người "trót lỡ" làm ăn phi pháp – Ở chỗ cũ hết đường làm ăn, qua đây kiếm cơ hội.
Mấy đứa mà bị "mời ra khỏi nước" vì hơi phiền phức.
Tóm lại, những người này khi đặt chân đến vùng đất mới, họ không có ý định hòa nhập đâu. Họ chỉ quan tâm làm sao tạo dựng thế lực nhanh nhất có thể.
Đầu tiên, họ mở sòng bạc, tiệm cầm đồ, dịch vụ vui chơi “giải trí người lớn” đủ thể loại.
Rồi thì bắt đầu buôn bán "dịch vụ" hấp dẫn mà người bản địa chưa từng thấy.
Một ngày đẹp trời, người dân bản địa tự dưng thấy mình lạc lõng ngay trên quê hương.
Và thế là xong, bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công mỹ mãn!
Bước 2: Tiền Là Vua – Ai Có Tiền, Người Đó Nói Đúng
Sau khi nhóm tiên phong đã "cắm rễ", giờ tới màn kiểm soát kinh tế! Mấy ông bà có tiền bắt đầu xuất hiện.
Kế hoạch bây giờ là gì?
Mua đất, mua hết sạch!
Mua doanh nghiệp, có tiền là ôm hết!
Kiểm soát thị trường, muốn kinh doanh gì cũng phải xin phép tụi tui!
Biến người bản địa trở thành nhân viên cho họ, thay vì làm chủ.
Ban đầu, người dân địa phương thấy vui lắm!
"Ồ, có việc làm nè!"
"Ôi dào, ai đầu tư vào thì mình phát triển theo thôi!"
"Có tiền là được, ai làm chủ chả vậy!"
Rồi một ngày, họ nhận ra:
Tiền ở đây không còn chảy vào túi mình nữa.
Mình không còn mua nổi đất trên chính quê hương của mình nữa.
Muốn kinh doanh cái gì cũng phải xin phép "ai đó".
Và đến khi người bản địa muốn phản kháng thì quay đầu không kịp nữa rồi.
Bước 2 hoàn tất! Lãnh thổ về tay, mà dân bản địa vẫn chưa thấy nguy hiểm!
Bước 3: Xóa Sổ Văn Hóa – "Ủa, Sao Cái Quê Hương Mình Lạ Quá Vậy?"
Bây giờ nắm được tiền, kiểm soát được kinh tế, thì bước cuối cùng là gì?
Xóa sạch luôn văn hóa gốc cho chắc ăn!
Mà làm sao để một nền văn hóa mất đi?
Không cần cấm đoán, không cần đập phá – cứ từ từ làm nó chìm nghỉm là được!
Phim ảnh, báo chí, mạng xã hội bắt đầu đổi màu
Lướt Facebook, tiktok thấy toàn nội dung "ở đâu đâu".
Bật TV lên, thấy phim toàn xoay quanh mấy "văn hóa mới".
Ngôn ngữ bản địa bắt đầu biến mất khỏi bảng hiệu, đường phố.
Trẻ con bắt đầu nói ngôn ngữ khác thay vì tiếng mẹ đẻ
Dân bản địa nhìn lại quê hương mình… ủa sao nó lạ quá vậy?
"Mẹ ơi, tại sao mình nói ngôn ngữ này mà trường con lại dạy ngôn ngữ khác?"
"Ba ơi, sao tụi bạn con toàn ăn món ăn lạ lạ, mà nhà mình nấu mấy món này là quê mùa vậy?"
Đến một ngày, chính người dân bản địa cũng không còn nhận ra họ thuộc về đâu nữa.
Cuộc xâm lược hoàn tất. Không cần chiến tranh, không cần đổ máu, nhưng vùng đất này đã bị đổi chủ từ lúc nào không hay.
Lịch Sử Đã Chứng Minh, Chuyện Này Đâu Có Gì Mới!
Nhìn lại lịch sử, bạn thấy quen không?
Một bộ tộc nhỏ bé có thể thay thế cả triều đại hùng mạnh nếu len lỏi vào từ từ, kiểm soát kinh tế và chính trị.
Một công ty thương mại có thể biến cả đất nước thành thuộc địa mà không cần nổ một phát súng nào.
Một nền văn hóa có thể biến mất ngay trên sân nhà của nó, chỉ bằng cách tạo ra những điều mới hấp dẫn hơn.
Lịch sử đã từng xảy ra như vậy, và nó vẫn đang tiếp tục.
Lịch Sử Đã Chứng Minh – "Xâm Lấn Mềm" Không Phải Chuyện Mới!
Bạn tưởng kiểu "xâm lấn mềm" này là mới? Trời ơi, nó có từ xưa lắc xưa lơ rồi!
Cả lịch sử nhân loại toàn là mấy màn "chiếm đất nhưng không đánh nhau" đó thôi!
Mà cái đáng sợ nhất là không ai nhận ra cho đến khi mọi chuyện đã rồi.
Tui kể bạn nghe mấy vụ nha, đọc xong đảm bảo từ trẻ đến già đều thấy "Ủa, sao nó quen quen?”
Nhà Thanh Nuốt Chửng Trung Quốc (1644)
Hồi xưa, Trung Quốc được nhà Minh cai trị. Lúc đó, có một bộ tộc nhỏ xíu bên ngoài biên giới tên là Mãn Châu – yếu xìu, không có cửa đánh trực diện luôn.
Nhưng mà thông minh lắm! Chúng nó biết không cần đánh, cứ lấn từ từ là được.
Đầu tiên, gửi dân Mãn Châu len lỏi vào chính quyền nhà Minh, làm quan chức, làm thương nhân, làm mọi thứ để chen chân vào hệ thống.
Khi đã có chỗ đứng rồi, lợi dụng loạn lạc trong nước, nhẹ nhàng chiếm luôn chính quyền.
Thế là nhà Minh sập mà không cần một cuộc chiến quy mô nào – Nhà Thanh lên ngôi, đổi luôn cả văn hóa Trung Quốc trong 268 năm!
Tóm lại: Một bộ tộc nhỏ bé đã nuốt nguyên cái đế chế mà không cần chiến tranh. Bạn thấy giống vụ gì đó hiện đại không?
Công Ty Đông Ấn Anh – Đế Quốc Không Cần Quân Đội
Nhắc đến thực dân Anh, người ta nghĩ ngay đến mấy trận chiến hoành tráng… nhưng riêng Ấn Độ, nó không cần đánh chiếm luôn!
Ban đầu, Anh chỉ là một công ty thương mại (Công ty Đông Ấn Anh), vô Ấn Độ để làm ăn.
Nhưng từ từ, họ kiểm soát thương mại, nắm kinh tế, biến dân bản địa lệ thuộc hoàn toàn.
Một ngày đẹp trời, Anh tuyên bố luôn: "Từ giờ Ấn Độ là thuộc địa của tụi tui nha!"
Tóm lại: Ấn Độ trở thành thuộc địa của Anh mà không hề có một trận chiến lớn nào! Bạn thấy giống kiểu bị lấn mà không biết không?
Tây Ban Nha "Nuốt" Nam Mỹ Bằng Văn Hóa & Tôn Giáo
Thế kỷ 16, Tây Ban Nha sang Nam Mỹ không phải để đánh nhau, mà để truyền giáo.
Ban đầu, họ nói "Tụi tui đến đây để truyền đạo, cứu rỗi linh hồn anh em!"
Nhưng sau một thời gian… bản đồ, sách vở, chữ viết, phong tục bản địa biến mất.
Văn hóa Nam Mỹ bị xóa sổ, tất cả đều đổi thành tiếng Tây Ban Nha, phong tục Tây Ban Nha, luật Tây Ban Nha.
Tóm lại: Nguyên một nền văn minh bị xóa sổ không cần đánh trận!
Bạn thấy có giống việc một nền văn hóa mất đi dần dần ngay trên quê hương mình không?
Người Anh Chiếm Úc – "Ủa? Chúng Tôi Không Biết Mấy Người Ở Đây"
Lịch sử Úc đúng là một trong những màn "chiếm đất" lộ liễu nhưng lại hợp pháp hóa trơ trẽn nhất!
Ban đầu, Anh gửi tù nhân sang Úc để định cư.
Rồi họ tuyên bố "Trời ơi! Ở đây có ai đâu? Đất hoang mà, tụi mình cứ ở thôi!"
Nhưng vấn đề là đã có người bản địa sống ở đó hàng chục ngàn năm rồi!
Người bản địa Úc bị xua đuổi, bị kỳ thị, bị "vô hình hóa", và đất nước này chính thức thuộc về người Anh.
Tóm lại: Một vùng đất bị chiếm theo đúng nghĩa đen, nhưng cả thế giới không ai nói gì!
Nghe quen không? Giờ còn biết bao nhiêu chỗ đang xảy ra y chang vậy mà chẳng ai nhận ra.
Đế Chế Ottoman – Khi Một Đế Chế Dùng "Người Trong Cuộc" Để Mở Rộng Lãnh Thổ
Đế chế Ottoman có một chiêu cực kỳ thâm hiểm: Họ không dùng quân đội để mở rộng đế chế, mà dùng trẻ em của chính kẻ địch!
Họ bắt cóc trẻ em từ các vùng đất bị chiếm, dạy dỗ chúng theo văn hóa Ottoman, lớn lên thành những tướng lĩnh trung thành tuyệt đối.
Đến khi trưởng thành, chính những đứa trẻ này sẽ dẫn quân đội đi đánh đất nước của mình.
Tóm lại: Bạn không cần đánh một quốc gia – bạn chỉ cần dạy cho con cái họ phục vụ bạn!
Cái này… nghe giống mấy vụ kiểm soát truyền thông, tẩy não từ từ trong thời hiện đại không?
Bây Giờ Còn Xảy Ra Không? Ồ Có Chứ!
Mấy vụ "chiếm đất không cần đánh" vẫn đang xảy ra ngay trước mắt bạn đó!
Có bao nhiêu nước đang bị "xâm lấn kinh tế"?
Có bao nhiêu nền văn hóa đang biến mất dần mà dân bản địa vẫn chưa nhận ra?
Có bao nhiêu chính quyền đang bị thao túng bởi tiền, đầu tư, công nghệ từ nước ngoài?
Nhiều khi, mất nước không cần phải có chiến tranh, mà chỉ cần mất đi khả năng tự chủ.
Và mất văn hóa không cần ai cấm đoán – chỉ cần dân bản địa quên đi chính văn hóa của mình.
Cái đáng sợ nhất là:
Lúc phát hiện ra, thì đã quá muộn!
Bây giờ là câu hỏi quan trọng: bạn nhận ra chưa? Hay vẫn nghĩ "không sao đâu"?
Mấy quốc gia từng bị chiếm thế này đều có chung một điểm:
Họ không nhận ra mình đang bị xâm lấn cho đến khi mọi chuyện đã rồi.
Và bây giờ, bạn đang ở giai đoạn nào?
"Ờ, chuyện này không liên quan đến mình!"
"Ờ, chắc không đến mức vậy đâu, mình vẫn sống bình thường mà!"
"Ủa khoan, sao con nít bây giờ nói tiếng khác không vậy?"
"Ủa, sao quê tui toàn bị mua hết rồi?"
"Ủa, sao tụi mình lại đang làm thuê trên chính quê hương mình?"
Nếu bạn đang ở giai đoạn đầu, hãy tỉnh táo lên trước khi quá muộn!
Vậy Giải Pháp Là Gì? "Còn Nước Còn Tát" Được Không?
Bạn không cần la hét, không cần biểu tình, nhưng cần tỉnh táo!
Giữ kinh tế trong tay người bản địa
Mua hàng của doanh nghiệp bản địa.
Không để nền kinh tế rơi vào tay người ngoài.
Giữ văn hóa như giữ hơi thở
Dạy con cháu về cội nguồn.
Không để văn hóa truyền thống bị lấn át bởi những thứ xa lạ.
Kiểm soát nhập cư và đầu tư
Không để đất đai bị mua sạch bởi một nhóm dân nào đó.
Không để doanh nghiệp bản địa bị bóp chết bởi những "gã khổng lồ" từ bên ngoài.
Kiểm soát truyền thông
Đừng để văn hóa bị xâm chiếm ngay từ phim ảnh, mạng xã hội.
Chọn lọc nội dung, không để mình bị tẩy não.
Và nhớ nha, lịch sử luôn lặp lại – chỉ là bạn có kịp nhận ra hay không!


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất