Khẩu nghiệp.
Trước giờ vẫn cứ quen thói bạ gì nói đấy, cái gì cũng coi như trò đùa, bất kỳ ai cũng có thể móc máy kháy đểu, cốt để cho vui, cho...
Trước giờ vẫn cứ quen thói bạ gì nói đấy, cái gì cũng coi như trò đùa, bất kỳ ai cũng có thể móc máy kháy đểu, cốt để cho vui, cho sướng cái mồm. Nói chạm được đến nỗi khổ tâm của người ta, ấy thế mà cũng vui được. Rồi lại coi đấy là chuyện bình thường, vì nghĩ đơn giản cũng chỉ "nói vui" vậy thôi, chả ảnh hưởng. :)))
Bỗng dưng hôm nay giật mình khi lướt mắt qua 1 dòng title: "Khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất của đời người." :)
Ân hận, liệu đã muộn?
Bỗng dưng hôm nay giật mình khi lướt mắt qua 1 dòng title: "Khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất của đời người." :)
Ân hận, liệu đã muộn?

Nghĩ gì xả nấy
/nghi-gi-xa-nay
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất