Wednesday, March 7, 2018

đồng nát. đồng tiền đầu tiên em kiếm được là bán vỏ lon. 200d 1 lon sắt, 8 vỏ nhựa 1000. đi nhặt công viên và rạp xiếc. bao nhiêu ngày hè nắng vàng đi lang thang trong công viên, trên phố , chui cả vào mấy chỗ cơ quan tìm lon. thấy là nhặt về tích lại. dẫm bẹt 1 phát là xong. Lon là của quý. tối lẻn vào rạp xiếc chờ hết giờ đi nhặt. rạp xiếc chả để ý bọn trẻ con. mà em nhớ cũng nhiều bọn đi nhặt giống mình. nhặt 1 thời gian cả lũ mang đi bán r chia nhau. e được 7 nghìn mấy. về em cho bà em 1 nghìn theo phong cách hào phóng. còn lại làm gì cũng chả nhớ nữa. chỉ nhớ đó là một ngày nắng vàng. giờ bà em chết rồi. em đi làm công nhân bình thường. cũng chẳng bao giờ vào rạp xiếc nữa.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
