Hiii cậu,
Dạo này cậu khỏe không? 🤗
Mặc dù hôm nay đã có hẹn “khai bút đầu năm”, nhưng bây giờ đầu tớ trống rỗng quá. Có lẽ vì tớ đã “xả” những gì còn lại của năm 2024 ngày hôm qua rồi ?!

Chủ yếu là những suy nghĩ còn lại trong đầu tớ, mà tớ chưa tìm được dịp chia sẻ nó ra.
Sang năm mới, tớ mong cậu:
“Những gì xảy ra trong năm 2024, hãy để nó ở 2024”
Cậu chỉ cần mang theo những bài học, điều cậu muốn mang theo cho năm 2025 sắp tới.
Tớ tin rằng, nếu cậu tiếp tục cố gắng, cố gắng làm mọi cách, thì cậu cũng sẽ có 1 công việc mới phù hợp với mình. Và rồi cậu sẽ có nhiều cách để đạt được mục tiêu mình đã đề ra trong năm nay.
Tớ mong rằng, cậu sẽ đủ biết mình đã học được thêm điều gì về các mối quan hệ, để rồi cậu cũng sẽ tìm được những mối quan hệ khiến cậu hạnh phúc vào năm sau…À mà, cậu nhớ là, xây dựng mối quan hệ tử tế với bản thân cũng sẽ giúp cậu có những mối quan hệ chất lượng với người khác đấy 😇
Tớ mong rằng, cậu sẽ không “đổ lỗi” cho một năng lượng “tâm linh” nào đấy, mà vẫn tiếp tục tin rằng mọi thứ xảy đến với mình là cho mình và do mình mà ra.
N. à, bây giờ cậu đang có gì nhỉ? Tớ tin rằng, cậu là người rõ nhất chúng ta muốn gì, và tớ mong chúng ta sẽ liên tục thực hành sự dũng cảm. Dũng cảm nói lên điều mình nghĩ, dũng cảm để đạt 1 kết quả chung nào đó tốt hơn, dũng cảm đối mặt với “sự thật” về bản thân của mình.
Những thứ đó có thể khiến chúng ta đau, nhưng chúng ta đều rõ cái đau ấy luôn giúp mình trưởng thành hơn. Vậy nên là nếu có thứ gì đó làm mình đau, cứ tiếp tục enjoy cái đau ấy, tìm cách vượt qua nó, chữa lành nó và tiếp tục hành trình của mình nha 😊
Nhớ không? Vài năm trước, chúng ta từng học được 1 điều rằng:
Nếu đã làm 1 điều gì đó với một “good intention” (ý định tốt), thì mình không có gì phải sợ.
Tớ tin rằng cậu vẫn tiếp tục cái “good intention” đấy, nhưng bằng một cách khéo léo và tinh tế hơn. Bởi vì có thể cậu cũng thấy đấy, không phải ai cũng hiểu cái ý tốt của mình. Đôi khi chúng ta cần học cách thể hiện một cách dễ tiếp nhận hơn, tinh tế hơn, khách quan hơn thì chắc chắn người khác cũng sẽ thấy được cái nỗ lực của mình thôi.
N. ơi, tớ chưa biết viết thêm gì nữa. Tớ thấy hơi trống rỗng, một chút “mịt mù” về hành trình phía trước, nhưng tớ biết mình cần phải tập trung cho điều gì trước mắt.
Hẹn cậu 1 ngày giữa năm và cuối năm 2025 để cùng nhìn lại hành trình chúng ta đã đi thế nào nhé 😝
*Ôm cậu thật lâu.
01/01/2025
N.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này