Tại sao mọi người sợ phải khác biệt so với người khác. Tại sao phải né tránh ánh mắt người khác nhìn mình. Tại sao phải quan tâm quá nhiều đến những lời người khác. Chúng ta luôn sợ hãi trước mọi quyết định và hành động. Thay vì làm nó thì ta thường sẽ suy nghĩ: "ồ sao chưa thấy ai làm nhỉ, mình làm một mình rồi mọi người sẽ nhìn mình. Nhỡ mình làm khác rồi những người còn lại sẽ phản đối thì sao, ý kiến, ý tưởng này liệu có hay, có phù hợp hay không. Sau khi nêu ra thì sẽ bị người khác đánh giá bản thân như thế nào,vv..." Rồi sẽ cho bản thân thật nhiều cái lần sau để khướt từ sự cho ý kiến. Luôn luôn chỉ là bóng đèn trong các cuộc họp, cảm thấy bản thân nhỏ bé, thấp kém hơn so với người khác. Những điều trên có thể bạn nghĩ đúng rồi đó, con người mà bản thân mình chắc chắn khi nêu ra điều gì đó việc bị từ chối, bị phản bác, bị chỉ trích, coi thường là điều quá bình thường NHƯNG nếu những việc đó làm bạn không thể lớn lên, không thể phát triển thì tại sao phải để tâm đến nó chứ. Bạn có khao khát được lớn lên, được phát triển bản thân được là chính mình thì hãy mạnh mẽ đối mặt với nó. Cách tốt nhất để vượt qua đó chính là hãy ĐÂM thẳng vào nỗi sợ. Đâm một lần vẫn quá sợ, hãy tiếp tục lần hai, lần ba,... và rồi cứ như vậy đến khi con người bạn cảm thấy chai sạn với nó. Mọi người thường có định kiến rằng những người lúc nào cũng chỉ có một mình thì thường là người cô độc, là người có tính cách xấu xa không ai ưa nên mới luôn chỉ có một mình NHƯNG mọi người đâu biết rằng vô số những người muốn đi bên cạnh họ để được họ quan tâm, nhưng họ là như vậy, họ luôn muốn thoải mái một mình. Họ cảm thấy tự do và bình yên, được sống là chính mình khi không đi cùng bất kỳ ai cả. Bạn không hề xấu như người ta nói, cái người ta nói, cái người ta cười bạn chỉ là suy nghĩ và cái tiềm thức của người ta đã trải qua thôi, còn cái của con người bạn thì chỉ có bản thân bạn biết thôi. Chỉ có bạn mới là người rõ nhất về những điều ấy, dù ai có nói điều gì đi chăng nữa thì chỉ cần có ý chí, niềm tin và đức tin của bạn mới là sâu thẳm con người của bạn. Hãy mặc kệ những lời nói đó và tiếp tục bước đi thật vững tin trên con đường phía trước. Hãy thật khao khát nó và rồi một ngày nào đó điều mà bạn hằng mong ước sẽ đến với bạn. Goodluck