Kẻ tự nhận mình ngu, thật là không đơn giản
Đời người thật chất là một hành trình đi tìm tại chính bản thân mình. Trong đó có 1 phần nhận thức phải thật giỏi, thật vĩ đại, vượt...

Đời người thật chất là một hành trình đi tìm tại chính bản thân mình. Trong đó có 1 phần nhận thức phải thật giỏi, thật vĩ đại, vượt lên tất cả, bằng mọi cách để trở nên hơn người. Vì vậy lúc trẻ, ta hết mình, một lòng kiên cường đi tới sự vĩ đại, nhưng sẽ một lúc tới ngưỡng tài giỏi thì phần trăm trổi dậy nổi đố kị, khinh thường hay ganh ghét bị ai vượt mặt, mà hành xử thiếu những quy chuẩn đạo đức.Vốn dĩ sự đố kị là một tội ác lớn nhất của con người, không ai sẽ có thể ngăn chặn tuyệt đối chứng ung thư nguyên thuỷ của con người này. Nó đã hiện diện ngay từ khi con người được định nghĩa là con người. Thật sự sẽ không ai có thể khen một ai đó xinh đẹp mà bản thân mình chẳng có gì, thật chất lời khen thật sự chính là sự công bằng, phải có ngang giá trị với nhau thì mới có thể khen một cách thật lòng. Và sẽ không ai mà không thích hơn thua.Đi song với đó là một cách ẩn mình tuyệt đối, là tự rêu rao với mọi người là mình vô cùng khổ sở, ngu si,… Về bản chất trong khi mọi người vẫn đang hơn thua, tranh đấu, đạp đổ lẫn nhau, thì kẻ đứng ngoài lại chính là kẻ hưởng lợi từ đầu tới cuối.Sự thật phải trải qua thì mới biết. Và kẻ cho rằng mình ngu thì họ phải biết tài giỏi thật sự là gì. Con người sẽ bị điều khiển bởi bản năng là 2/3 tâm trí, trước khi có xã hội văn minh thì con người luôn cảnh giác và điều chỉnh bản năng phù hợp để được sống và phát triển, và bản năng rất phù hợp cho những vấn đề sống còn. Và biết được sự tài giỏi thật sự và lựa chọn sự ngu ngốc là chính một phần để tự bảo vệ chính mình. Vì trên đời này sẽ không ai vĩ đại, tài giỏi mãi mãi và sẽ thay thế từng giờ. Cũng như ai tự cho mình là đỉnh núi vĩ đại nhất nhưng so với đầu trời thì người đó cũng chỉ là hạt cát, và ai đó tự cho mình là bầu trời thì chiều sâu của vũ trụ thì cũng chỉ là hạt đơn giản.Chính vì biết được mình chẳng thể là mọi thứ nên sự lựa chọn về bản thân bậc thấp là hiển nhiên. Nhưng chính vì vậy mà người đó mới trở thành mọi thứ. Và kẻ tự cho mình là mọi thứ thì cũng chẳng là thứ gì.


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này